Em và chồng em quen nhau 7 năm cưới nhau 3 năm,và tụi em có 1 bé gai.và em phát hiện chồng em ngoại tình, lúc đó con gái em 6 thang, em giân và không thể tin nổi chuyện này,vì em lun yêu và tin tưởng chồng em tuyệt đối, em đòi li dị chồng em ko hề ngăn cản em khi em dọn đồ đi .nhưng ba mẹ chồng em khuyên can em.em nghĩ ,em ko có tiền lại có con nhỏ,em đanh cắn rang dọn về.sau đó em cứ như ko quan tâm tới chồng cứ ở như vậy mà nuôi con.dần dần 2 nam trôi qua,chồng em càng thương con,càng đối sử tốt với hai mẹ con em,em đã cố gắng làm mình đẹp hơn,vì em đã lên kg khá nhìu lúc có bầu ,đối sử thật mềm mỏng với chồng nhưng ngày nào cung vây chồng em cứ ngủ dậy ăn trưa xong làm việc tại nhà và 3-5h chìu là đi ra ngoài,12-4h khuya mới về.1 tuần chỉ ở nhà trọn ngày thứ 7 thui.và quan hệ vợ chồng em thì vẫn như lúc chồng em có bồ mỗi tháng 1 lần,giống như là trách nhiệm vậy,có khi 2 tháng 1 lần.em biết là vì trách nhiệm và vì con thui chứ tình yêu cho vợ thì ko còn gì cả đâu,em bùn lắm ,cứ bùn mãi mấy năm trời ko dứt được,em cảm thấy em đnag sống vì con thui chiws tương lai em thì ko có hy vọng gì nữa rùi,cho dù chong em có chia tay cô bồ này thì cũng có cô khác thui. Thâth sự nghĩ mãi vẫn không cam tâm, tụi em trãi qua rất nhìu chuyện khó khăn và kỉ niêmb yêu nhau,em càng ngày càng yêu chồng vậy sao chồng em lại có thể đối sử với em như vậy????


Em muốn mọi người cho em lời khuyên với ạ


Hiện giờ em 29tuoi ,em nên li dị hay là vẫn ở vây chịu đựng để cho con gái sống sung sướng,


Chồng em thì kiếm tiền giỏi nên mỗi tháng đều đặn em vẫn có thể tich cóp duoc 30trieu.hiện giờ em đang có 1 số tiền kha khá trong quỹ đen rùi, có thể tự kinh doanh nuôi con được ,nhưng chỉ là ko suóng bằng o chung với bố thui


Em nên làm sao đây ạ


Ps: mà con bồ của chồng em á,ko hiểu mê hoặc chồng em kiểu gì,băng tuôit em,người thì ốm nhách 40kg,mặc thì già lại xấu hơn em nhìu,tính tình thì hung dữ và dô duyên lắm,có lần hai người đó giận nhau hay sao á,có gọi đt cho em nói em là tại sao chồng em chưa li dị vợ,trong khi đã hứa với nó là sẽ nói li dị với vợ mà.rùi nói là đã từng phá thai với chồng em ....em cung hiền cứ thế mà ngồi nghe.hichic.