Hiện tại hai vợ chồng tôi đang sống ở Hà Nội, tuy không có nhà cao cửa rộng nhưng hiện tại tôi cũng có một căn hộ chung cư ở cách trung tâm 7km ( gia đình 2 bên cho ) . Thu nhập hai vợ chồng khoảng 10-12 triệu( thu nhập của chồng là chính, vợ chỉ được khoảng 3 triệu). Hai vợ chồng tôi chưa có con.
Xét về tương lai thì ở Hà nội vợ chồng tôi chỉ có vậy, không có nhiều điều kiện phát triển thêm nữa. Và một ngày ông bà bên nội ( ở cách Hà Nội 30km) muốn chúng tôi về quê để ổn định sự nghiệp và chăm sóc ba mẹ. Ở quê thì gia đình bên nội điều kiện rất tốt để chúng tôi có thể phát triển, có nhà mặt phố đang cho thuê, có đầy đủ quan hệ để làm việc. Bố mẹ chồng từ trước tới giờ vẫn rất quý vợ tôi, mong muốn cho hai đứa hạnh phúc, tính cách về cơ bản là tâm lý, thoải mái nhưng vẫn có một chút gì đó gia giáo và muốn cho các con nề nếp.
Nếu về công tác tại quê nhà tôi sẽ được gần gũi với bố mẹ, chăm lo cho sức khỏe của bố mẹ ( bố mẹ tôi năm nay cũng có tuổi và có bệnh cao huyết áp..), hơn thế nữa về công việc tôi không làm doanh nghiệp bên ngoài như ở Hà Nội nữa mà về làm cán bộ nhà nước ( đây là điều ba mẹ tôi rất muốn tôi làm, để ổn định sự nghiệp cũng như xây dựng quê hương.
Còn vợ tôi hiện tại cũng có 1 công việc ở gần nhà, tuy thu nhập không cao nhưng ổn định, hơn thế nữa do ở Hà Nội nên vợ tôi có thể về thăm Bố mẹ vợ lúc nào cũng được ( về cơ bản bố mẹ vợ rất thương con, lo lắng cho con, và sợ con gái phải đi làm dâu). Điều này dẫn đến việc quyết định công việc của vợ tôi hết sức khó khăn. Vợ tôi muốn chồng cứ về quê ổn định công việc, còn vợ thì sẽ ở bên Hà nội làm công việc đó. Và sống ở Chung cư đó một mình.
Thiết nghĩ các cụ ta có câu “ thuyền theo lái, gái theo chồng” nhưng vợ tôi lại không hiểu câu đó và vẫn muốn bám riết ở Hà nội, gần bố mẹ, gần chỗ mua sắm ăn chơi. Nhưng vợ tôi lại không hiểu rằng là ở Hà Nội phải có tiền, phải có công việc thật tốt thì ở Hà nội mới sung sướng, mới đóng góp xây dựng thủ đô được. Tôi đã thuyết phục nhiều lần vợ tôi về, nhưng vợ tôi lo lắng nhiều thứ: như phát sinh mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, không được về thăm nom bố mẹ vợ thường xuyên, không có bạn bè, không có người thân, người quen biết.
Tôi biết những suy nghĩ đó cũng có cái tôi cá nhân của vợ tôi. Nhưng thiết nghĩ vợ tôi hiểu ra mình phải làm gì để cho có 1 gia đình hạnh phúc, là một người vợ đảm đang, thực hiện thiên chức của một người mẹ… đó mới là mục đích phụ nữ hướng tới. Vợ tôi chỉ biết tâm sự với những người bạn cùng trang lứa, và họ muốn vợ tôi ở Hà nội để hưởng văn minh, là nơi vui chơi giải trí,… nhưng không hiểu khuyên bạn bè như thế nào để có một hạnh phúc.
Tôi muốn anh chị và các bạn cho tôi và vợ tôi một lời khuyên bảo!