Nên ở chung hay ở riêng? Khó nghĩ vô cùng, mọi người góp ý cho mình với
Tôi năm nay 30 tuổi, có thu nhập và nghề nghiệp ổn định, chồng tôi cũng vậy. Hai vợ chồng tôi rất hòa hợp và yêu thương nhau. Hiện nay, hai vc tôi đang sống chung cùng gia đình chồng. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói, tuy nhiên gia đình tôi lại khá phức tạp.
- Thứ nhất: Bố chồng tôi có 2 vợ, bà hai đã chết, để lại 1 đứa con trai chung 15t. Mẹ chồng tôi là vợ cả. Mẹ chồng tôi liệt từ hồi chồng tôi mới 7 tuổi. Bà sinh được 2 người con trai, chồng tôi là cả. Hiện nay, mọi sinh hoạt hàng ngày của bà từ ăn uống, vệ sinh, thuốc thang đều phải nhờ sự giúp đỡ từ người khác. Tôi chăm sóc là chủ yếu, khoảng 70%.
- Thứ hai: Em con riêng của bố chồng tôi và bà hai ông đón về sống chung với gia đình tôi vì mẹ em ấy đã mất. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như em ấy ngoan ngoãn, biết vâng lời, có ý thức giúp đỡ mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, em ấy rất lười học, thích ăn mặc đẹp, đua đòi, không có ý thức cùng các thành viên khác trong gia đình chia sẻ công việc. Nghề nghiệp tương lai cũng chẳng có định hướng gì. Chỉ biết đến giờ ăn gọi thì lên ăn, còn lại em ấy đi chơi, hoặc ở trong phòng nghịch điện thoại, chỉ có bố chồng tôi mới có quyền nói em ấy. Mà có nói em ấy cũng không thay đổi. => Thiết nghĩ, mai này em ấy lấy vợ về, đẻ 1 đứa con ra, hai vợ chồng không nghề nghiệp, lại ăn bám vào vợ chồng tôi thì... tôi biết phải làm sao đây?
- Thứ ba: Em chồng thứ hai gia đình tôi đã lấy vợ, hai vợ chồng không có công việc ổn định. Em chồng tôi hiện đang đi làm ở xa. Vợ em ấy mới sinh em bé mới được gần 1 tuổi và sống cùng gia đình tôi ở nhà. Từ hồi em ấy mang thai tới giờ, do vướng bận em bé nên cũng không có lương hay thu nhập nên không thể đóng góp tiền sinh hoạt cho gia đình. Hiện tại, mọi sinh hoạt của gia đình nhà chồng tôi, hai vợ chồng tôi chi 70-80%, bố chồng tôi chỉ khoảng 20%.
- Thứ 4: Tính tôi sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, trong khi gia đình nhà chồng tôi, mọi người đều rất bừa bộn, thiếu vệ sinh. Tôi lúc nào cũng phải chạy theo để dọn dẹp những thứ mọi người bày ra. Dọn xong đâu lại vào đấy.
Nhiều khi đi làm về, sau một ngày làm việc mệt mỏi, phải đổ đống bô cứt đái của mẹ chồng, giúp mẹ chồng tâm rửa vệ sinh, cho ăn uống, rồi lao vào dọn dẹp nhà cửa mà tôi oải và nản quá! Tôi rất muốn hai vợ chồng ra ở giêng và mang theo mẹ chồng cùng theo để tiện chăm sóc bà. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Vì chồng tôi nói chồng tôi là cả, thu nhập ổn định nhất, phải ở chung với bố mẹ để lo cho bố mẹ. Cứ khi nào tôi để cập đến vấn đề ra ở giêng, chồng tôi đều khó chịu và gạt đi, có khi vợ chồng còn to tiếng với nhau.
Mọi người cho tôi lời khuyên, tôi có nên sống chung với gia đình nhà chồng hay không? Tôi biết, có thể mình ích kỷ, nhưng cứ nghĩ suốt quãng đời còn lại không chỉ phải lo hầu hạ mẹ chồng bị liệt, lại phải lo cho các em chồng, rồi lại đến các cháu, chắc tôi không đủ bao dung để kham nổi. Vợ chồng tôi cán bộ công chức quèn thu nhập cũng chẳng đáng là bao, còn phải lo cho con cái, gia đình riêng của mình nữa chứ! Mong mọi người cho tôi lời khuyên.