Tôi có 1 vấn đề rất mong muốn được mọi người tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm để có thể giúp bé có tâm lý tốt khi lớn lên.
Tôi là 1 bà mẹ đơn thân, có 1 bé trai năm nay 6 tuổi. Bố của bé bị tai nạn và mất năm vừa rồi. Bé không hề có khái niệm về cái chết và cho rằng bố đang đi công tác xa, sau đó sẽ về với bé. Tuy nhiên, từ khi đi học đến nay, bé thường xuyên hỏi những câu rất khó để tôi có thể trả lời 1 cách tốt nhất mà không làm bé bị sốc. Ví dụ tại sao bố đi công tác lại nằm trong 1 cái hộp, tại sao cái tầu ngầm có bố lại nằm ở dưới hố sâu, tại sao mọi người lại đổ đất lên người bố, tại sao phải lại cắm hương trước ảnh bố... Tôi rất đau lòng và khổ tâm không biết nên nói gì.
Rất mong mọi người giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn mọi người