CCCM ạ, e khổ tâm lắm, e và a ấy quen nhau khi cả 2 đều đổ bể về tình cảm, e thì mới yêu duy nhất 1ng trước a ấy, tuy nhiên e có đi quá giới hạn, và dĩ yên e là mối tình thứ bao nhiêu rồi. 2 đứa e yêu nhau được chưa đầy 6 tháng thấy nhiều điểm chung và đều bị đối phương từ bỏ nên lại càng đồng cảm và thương nhau. bọn e kết hôn với sự ủng hộ, tham gia cũng như chúc phúc của 2 bên gia đình đầy đủ. cuộc sống lặng lẽ trôi qua từng ngày ấm áp và hạnh phúc, được 4 tháng e thấy có dấu hiệu trậm kinh vâng tạ ơn trời sau 9 tháng 10 ngày thì đây là cháu bé của 2 đứa, giờ cháu cũng sắp đầy 9 tháng rồi. tuy nhiên dạo gần đây ck e thường xuyên đi về muộn, ban đầu e nghĩ là do ck lo cho con nên làm thêm để chăm chút cho cháu, công nhận là ck e kiếm được nhiều tiền thật. nhưng có 1 hôm e đọc trôm tn ( vì e biết pass ĐT của ck ) Tn bị xóa đi nhiều chỉ còn tn buổi hôm đó ck e nt cho người phụ nữ lạ những đủ để biết biết là a ấy có cặp kè với 1 bà chắc là đại gia, bà ý cho ck e nhiều tiền, nhưng tiền a ý đều đưa cho e lo cho gd cũng như cho con. CCCM bảo e phải làm sao bây giờ ạ. tiếp tục thì e không thể chịu đựng được sự thật a ý lừa dối trắng trợn, đêm thì ngủ cùng e nhưng ngày đầu ấp tay gối với 1 người khác, nhưng từ bỏ thì e cũng k nỡ vì a ý không hề mắng chửi hay nặng lời với mẹ con e bao giờ, tất cả những gì a ý làm đều lo cho mẹ con e hết, e bế tắc quá