Có lẽ khi đọc những dòng tâm sự của e đại đa số chị em ở đây sẽ nghĩ e có phúc mà không biết hưởng, nhưng quả thật bây giờ với bản tính của e, e thật sự không thể nào tiếp tục cuộc hôn nhân không hề có tình yêu trong khi e còn rất trẻ và có đầy đủ điều kiện để đứng lên làm lại cuộc đời mình..
Em gặp và quen chồng em bây giờ qua mạng xã hội..anh tuổi Dần em tuổi Mùi..thực ra thì nhà 2 đứa cách nhau có 1km..đều học chung trường cấp 2, cấp 3 mà chưa bg thấy mặt nhau..lần đầu tiên hẹn gặp e biết a rất ấn tượng và thích e..từ vẻ bề ngoài cho đến cách nói chuyện có vẻ như chúng e rất đẹp đôi..sau đó bọn em cứ 1 tuần thì đi chơi với nhau 2 buổi tối..ngoại trừ lần đầu tiên đi cf thì tất cả những buổi hẹn còn lại a đều dắt e ra những chỗ...đại khái là ko phải mất tiền.!!! Và sau khoảng 01 tháng như vậy có lẽ vì tìm hiểu sơ sơ thấy điều kiện của e tốt (nghề e đang làm là nghề mà a rất thích, a đã từng theo 1 vài cô cũng ngành với e; bề ngoài e cũng có chút nổi trội, e cũng có chút kinh nghiệm thu hút bạn khác giới,...) anh bắt đầu đề cập đến việc tiến đến hôn nhân!
Lại nói nói về bản thân e cũng biết mình là người rất thực dụng.! Trước chồng e, e quen khá nhiều bạn khác giới..e đồng ý gặp mặt chồng e là vì e giận bạn trai e lúc đó (vì biết a vẫn lằng nhằng với người yêu cũ của anh) và vì e biết chồng em thuộc hạng "Nhà mặt phố bố làm to"..ban đầu e chỉ định chọc tức bạn trai cũ (anh làm cùng cơ quan với em) nhưng rồi có lẽ là duyên số nên e đã quyết định chia tay người yêu cũ và lấy chồng em bây giờ..có thể nói thẳng ra là em HAM GIÀU và muốn trả đũa người yêu cũ.!
Tính em ngang bướng lại cố chấp..bạn bè biết e muốn lấy a đều can ngăn vì biết tính e và a ko hợp..e nghe nhiều người nói tính chồng e rất "chắc" kiểu như không được thoáng..dựa vào những lần đi chơi với nhau e thấy cũng đúng nhưng lại bỏ ngoài tai vì nghĩ biết đâu người yêu nên thế, lấy về anh sẽ khác (sai lầm to lớn nhất của e cũng chính là từ đây mà ra)!!! Cộng với mẹ e rất ủng hộ e và chồng e, vì mẹ e sợ e trước đây quen nhiều người quá sau này không ai dám lấy (ko hiểu sao mẹ e lại nghĩ vậy), mẹ muốn e ổn định gd và có cháu cho bà vì ba e mất năm e học 11 nên nhà neo người cụ mong gả con gần, có bát canh cần nó cũng mang sang ý mà.!
Vợ chồng e từ ngày quyết định lấy nhau mâu thuẫn xảy ra liên tục..trước ngày cưới 1 tuần vợ chồng e lại cãi nhau xoay quanh chuyện "vật chất"..e tức quá bảo không cưới nữa..chồng e nhắn tin nội dung kiểu như nếu bg ko cưới thì người xấu hổ là e và mẹ e bảo e liệu mà suy nghĩ..e đọc xong mà bàng hoàng luôn e ko tưởng tượng đc con người anh ta..e 1 mực từ hôn thì bố mẹ anh ta hẹn mẹ e ra quán cf nói mẹ e về khuyên e chứ đời thưở nào con trai từ hôn chứ làm j có chuyện con gái đòi từ hôn..xong anh ta cũng qua nhà xin lỗi và năn nỉ e nên e cũng bỏ qua..
Nhà chồng e rất tốt với e..mẹ chồng ở nhà làm công tác phường xa nên bà lo cơm nước giặt giũ nhà cửa e chỉ việc đi làm về ăn xong rửa bát đĩa nói chung e hay chạy về nhà mẹ nên ko quan tâm lắm đến việc nhà chồng cũng vì ỷ lại mẹ chồng e..người ta nói yêu chồng nên mới yêu cả gd chồng đằng này e ngược lại từ ông bà bố mẹ đến em chồng đang làm việc ở Hà nội e đều rất thương nhưng riêng chồng e thì e không thể nào có tình cảm được..
Từ ngày lấy nhau về a càng lúc càng tỏ rõ là 01 người đàn ông không có tài cán gì, đã vậy lại còn bẩn tính như 01 mụ đàn bà chi li và tính toán..và e cũng góp phần ko ít để a thể hiện bản chất của mình rõ nét hơn..vốn dĩ ko yêu nên e ko quan tâm a đi đâu làm gì..a đi SG (a đang học thạc sĩ) e cũng ko bg gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm...cũng vì có nhiều mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc nên e và a càng ngày càng lạnh nhạt hơn.! VCE có thể ai ngủ nhà người nấy (e bỏ về nhà mẹ) 2 tuần liền mà ko có vđề j cả..VC cãi nhau nhiều lần a ta nói nhiều câu khiến e ngỡ ngàng vì độ đàn bà và thù vặt của anh..nói chung anh ta ko muốn ly hôn cố gắng làm lành với e nhưng rồi cũng chứng nào tật nấy vẫn ki bo vẫn kiệt xỉ..nói đi thì cũng nói lại chồng e lương chỉ bằng phân nửa của e và a cũng đang chuẩn bị bảo vệ luận văn Thạc sĩ nhưng gd chồng e rất khá giả cũng đâu có thể nói vì thế mà so đo tính toán..còn bao nhiêu người nghèo hơn nhưng họ ko bg tính toán và so đo như anh..Chở e đi tiêm ngừa, ngoài tiền tiêm trung tâm nó bắt đóng 8k tiền Phí tư vấn..có vậy thôi mà a càm ràm suốt dọc đường về nhà..rồi nhắc đi nhắc lại 3 4 lần nữa khi có chuyện liên quan.! đấy chỉ là đơn cử 1 chuyện bé tí để mn hiểu thêm chứ e sống cùng e chứng kiến nhiều cái mà khóc con ngươi cười ra nước mắt lắm..
E kể ra đây thì có vẻ nhẹ nhàng chứ e dằn vặt và đau khổ lắm mọi người ạ..ai trông vào cũng nghĩ e sung sướng..ai cũng nói e mồ côi cha mà đc vào gia đình đó là có phúc..nhưng hàng ngày chung sống với người đàn ông lòng dạ đàn bà thật...e ko biết phải làm sao..trong khi trước đây e muốn gì đc nấy..những bạn trai cũ của e đều rất chiều chuộng và tình cảm..nhiều khi e tự hỏi đây có phải là quả báo mà e phải nhận lấy vì làm đau những người cũ hay ko??? (e đối xữ với những bạn trai cũ rất tệ)
Chồng e là loại người nếu e mà quyết tâm dứt áo ra đi thì a ta sẵn sàng cho cả 2 xuống vực :( mà bây giờ e lại rất muốn có con..mẹ e sau khi khuyên răn e đủ kiểu ko đc cũng ra tối hậu thư bảo sinh đứa con rồi m muốn đi đâu thì đi, muốn làm lại j thì làm tao ko qtam..e cũng định sinh con xong sẽ ly hôn rồi đi học lên ở Sài gòn..mẹ e cũng đỡ cô đơn vì có cháu chăm..mọi người thấy e làm vậy có được ko ạ? vì bạn bè e lại nói có đứa con sau này có muốn làm lại cũng khó..tội nghiệp con..e thực sự đau lòng lắm..không biết phải làm sao..em mới 23 tuổi đã 1 đời chồng 1 đứa con...liệu có tương lai gì cho e ko ạ????