Các mẹ ơi, cho e lời khuyên với ạ. Chồng e vướng vào lô đề đã 3 năm nay. Đã 5 lần lộ ra 5 khối nợ, tổng nợ lên đến 1,5 tỷ đồng. Trong khi đó e đang trả nợ ngân hàng vay mua nhà. 2 vc thì làm công ăn lương bình thường, ba mẹ 2 bên cũng không khá giả. Giờ em phải bấm bụng bán nhà để không phải trừ lương mà nuôi con. Trước đó đã bán 1 miếng đất trả nợ cho chồng rồi. Chồng e lần nào cũng hứa hẹn, xin xỏ đủ đường. Ông bà nội, anh chị em bên chồng cũng vì vậy mà đều vay ngân hàng vì anh ấy. Giờ e đã đưa đơn ra tòa và hòa giải lần 1 không thành. Chồng em thì giờ rất ăn năn. Còn e thì hoàn toàn mất lòng tin ở chồng rồi. Với bản thân e thì chỉ muốn chia tay cho nhẹ nợ, lương e cũng đủ nuôi con thành người. Chỉ có điều lúc nào nghĩ đến con em cũng ứa nước mắt. Nếu em ly hôn, liệu rồi cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao. Mặc dù bình thường mỗi tháng bé gặp ba có vài ba lần nhưng bé thương ba hơn thương mẹ ạ.


Các mẹ cho e lời khuyên với ạ. Em hoang mang quá ạ. Ngày nào cũng suy nghĩ, người ốm tong teo rồi ạ.


Có mẹ nào chồng thực sự bỏ được cờ bạc không và có mẹ nào ly hôn rồi thì liệu bé có bị ảnh hưởng gì không.


Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm ạ.