Chào mọi người. Tôi lập gia đình đã 7 năm và đã có một con trai 5 tuổi. trong 7 năm đó, niềm vui thì ít, nỗi buồn thì rất nhiều.
Chồng tôi là người hiền lành, đơn giản, vô tâm và rất ham vui. Suốt 5 năm sau khi cưới, chồng tôi hết bài bạc lại cá độ bóng đá, đi liên miên. Thu nhập gia đình không nhiều dù chúng tôi đều là công chúc nhà nước nên việc nợ nần là k thể tránh khỏi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để trong 5 năm đó gia đình không tan vỡ. Đã nhiều lần chia tay, cãi vã, họp gia đình... cuộc sống gia đình không khác gì địa ngục. Tôi cũng k hiểu vì sao tôi đã có thể chịu đựng và vượt qua được quảng thời gian đó. Cũng vì gia đình thường xuyên lục đục, chồng thì bài bạc... nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của cả hai.
Trong 1 năm trở lại đây chồng tôi k còn bài bạc hay cá độ bóng đá nữa. Cuộc sống gia đình đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng cái tính ham chơi chồng tôi vẫn không bỏ được. Vẫn đi nhiều hơn ở nhà, hết việc ở cơ quan lại ra quán caphe, bi a, nhậu nhẹt, thậm chí gần đây còn đánh bài nữa dù là đánh tiền ít 10 - 20 nghìn. Chồng tôi luôn luôn viện cớ để đi chơi, khi hết cớ để đi thì lại lén lút đi, tôi gọi điện thì tắt máy không nghe... Việc này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Khi về nhà vợ nói thì bảo "Hôm sau k đi nữa là được chứ gì.."
Tôi vẫn thường xuyên lên mạng đọc và biết rất nhiều hoàn cảnh chị em có những người chồng ham chơi như thế. Không biết sau cùng mọi người chịu đựng và giải quyết như thế nào. Nhưng cuộc sống gia đình lục đục tôi chịu đựng đã gần 7 năm qua, cuộc sống đó vô cùng mệt mỏi. Tôi k biết tôi có thể chịu dựng được bao nhiêu thời gian nữa. Tôi đã cố gắng rất nhiều với rất nhiều cách thức khác nhau để đưa chồng về với gia đình nhưng vẫn không thay đổi được bản tính ham chơi, vô trách nhiệm với gia đình, thờ ơ với vợ con của chồng.
Gần đây nhất cũng một lần chồng đi chơi như thế, tôi có gọi điện thì chồng quát mắng ầm ĩ, sau đó thì tắt máy k nghe, còn kiếm cở trách móc tôi đủ điều nào là ăn nói mất nết dù tôi chưa có nói gì gọi là "mất nết",... Tôi nhắn tin nói tôi rất mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, với người chồng thiếu đường hoàng và vô trách nhiệm như chồng tôi.... Và chồng tôi bào "vậy thì chia tay đi"
Tôi đã cố gắng rất nhiều vì cuộc sống gia đình trọn vẹn nhưng chồng tôi k hiểu những cố gắng đó. Và quan trọng là chồng tôi thâm tâm k hướng về gia đình, chỉ cần bản thân sống thoải mái chơi bời vui vẻ là được. Đến giờ thật lòng tôi vẫn k muốn li hôn nhưng cuộc sống như vậy tôi chịu đựng k đc nữa. Tôi k có được sự cảm thông chia sẻ yêu thương chăm chút từ chồng. Kể cả khi chồng tôi ở nhà vãn rất ít quan tâm đến tôi. Vói lại chắc chồng tôi nghĩ tôi k dám li dị nên luôn nói những lời xúc phạm và thách thức tôi chia tay.
Mọi người góp ý xem tôi có nên làm đơn li dị hay k?