Topic trước đã đóng lại, mình muốn bình yên hưởng hạnh phúc gia đình với chồng với con nhưng cây muốn lặng thì gió lại không đừng . Chồng mình đã giữ đúng lời hứa không liên lạc với cô bé kia nữa nhưng cô bé kia không chịu, hết nhắn tin lại đòi chát với chồng mình bây giờ lại chuyển sang nói xấu mình. Tuần trước thì nói với chồng mình là mình nháy máy quấy rối em ấy và nhắn cho mình cái tin thế này: "trước khi bà điên lên mày hãy dừng ngay cái trò ấy lại. Nếu mày còn làm fiền bà một lần nữa bà sẽ cho mày biết, cút". Chồng mình vì biết tính mình nên không tin em ấy, chuyện cũng dừng lại ở đó. Thứ bảy vừa rồi em ấy nói với chồng mình là mình vẫn liên lạc với người yêu cũ, nhờ người yêu cũ làm quen tán tỉnh em ấy, hic, mình nghĩ thần kinh mình vẫn bình thường mà, sao em ấy lại có thể nghĩ ra chuyện ấy cơ chứ. Chồng mình ghen nhưng về vẫn nói chuyện với mình, mình giải thích chồng mình cũng hiểu, em ấy lại còn nhắn tin bảo với chồng mình là sẽ trả thù mình nữa chứ. Chán. Chồng mình nhắn tin bảo em ấy từ nay đừng nhắn tin quấy rầy gia đình mình nữa thì em ấy nhắn tin cho mình thế này "Tôi thật khinh bỉ chị và cũng thật đáng thương cho chị loại người như chị cả đời này sẽ không biết được hạnh phúc là gì đâu" rồi rất nhiều tin nhắn xúc phạm chửi bới mình và gia đình mình nữa.


Chồng bảo không thèm chấp con điên cơ mà mình thấy tức lắm. Trên nhiều topic thấy người thứ 3 khuyên người thứ nhất nên cư xử cho đúng đắn, đàng hoàng, theo các mẹ em nên đối xử với người thứ 3 này thế nào?