Chào cả nhà. Lòng em rối bời nên viết hơi dài dòng mong cả nhà đọc hết và cho em xin lời khuyên! Em cảm ơn cả nhà rất nhiều!!!


Em hiện tại rất buồn và thương mẹ với các em.


Mẹ em năm nay mới 45 tuổi thôi, nhưng mẹ em đã cực khổ rất nhiều để lo cho gia đình em. Riêng về ba em đã mất được 6 năm rồi. Em có em trai 21t, em gái 13t. Và hiện giờ mẹ em đang có tình cảm với 1 người đàn ông ở tỉnh khác ( ông ấy vào quê mẹ em nên 2 người gặp và có tình cảm với nhau). Em cũng có tâm sự với mẹ và biết được rằng là ông ấy vẫn còn có vợ và 3 đứa con, cuộc sống hôn nhân của ông ấy ko hạnh phúc vì vợ ông ấy sao khi sinh đứa út ra thì bị bệnh, và ông ấy hứa với mẹ em là sẽ li hôn với vợ và vào nhà mẹ em sống chung với mẹ em ( ông ấy cũng đã đi đi về về như thế suốt 2 năm). Em có hỏi thăm bé út nhà em thì em thấy bé rất buồn và nói ko thích ông ấy về nhà. Riêng em thì em đã có chồng và hiện sống ở SG. Em nhận thấy ở ông ấy là một người đàn ông nhẫn tâm và bội bạc. Nếu như ông ta ko hp với vợ ông ta thì tại sao ông ta ko ly hôn trước khi gặp mẹ em, mà để đến lúc này mới quyết định ( như vậy chẳng khác nào mẹ e là người thứ 3). Và thật sự em thấy mẹ em vui hẳn lên khi quen ông ấy... Nhưng em sợ lắm sợ mẹ em sẽ khổ vì người đàn ông này và sợ các em của em đau buồn. Liệu các con của ông ấy sẽ làm gi khi biết được ông ấy ly hôn mẹ của họ đến với mẹ em???...


Giờ em không nghĩ được điều gì cả, em mong cả nhà góp ý giúp em ạ!!!


Em cảm ơn ạ!