Mình cần các bạn tư vấn giúp. Chồng mình thường xuyên đi công tác xa nhà . Và cho dù có ở nhà thì cũng đi suốt ngày đêm . Mỗi lần về nhà chỉ ghé qua khoảng hơn nửa tiếng tắm rửa , hỏi thăm con cái chút rồi lại đi....Tình trạng này kéo dài hai năm nay rồi....và dĩ nhiên chuyện vợ chồng cũng không có....Mình thực sự không muốn làm chuyện có lỗi với chồng nhưng mình rất khao khát ....Và thời gian gần đây mình có quen với 1 anh bằng tuổi mình....Chỉ mới là nói chuyện có cảm tình thôi...Nhưng mình định tới với anh ấy chỉ để thỏa mãn khát khao của mình chứ hoàn toàn không có ý định bỏ chồng bỏ con.....Mình làm vậy thì sao nhỉ ? vì có như vậy mình mới cảm thấy cây được tưới nước...chứ không lẽ mới ba mươi mấy tuổi mà bị chồng bỏ đói và phải chịu đến già hay sao?.....các bạn cho mình lời khuyên với...biết là làm chuyện tội lỗi.....nhưng chồng như vậy....mình chẳng biết nên thế nào ?....