Theo mọi người mình nên làm cái gì. Chuyện tình cảm mình đi vào ngõ cụt thật rùi, đến giờ phút này mình không hiểu mình nên làm cái gì nữa mình đúng hay mình sai. Mình và người ấy quen và yeu nhau cũng được thời gian dài rùi. Thời gian đầu bố mẹ anh ấy không đồng ý nhưng sau thời gian anh ấy thuyết phục ông bà cũng đồng ý cho bọn mình đến với nhau, nhưng anh chị anh ấy thì không đồng ý họ phản đốii kịch liệt lắm, nhưng anh ấy vẫn quyết tâm yêu mình. Mình đã về nhà các anh các chị va bố mẹ anh ấy nói chung cũng không phản ứng gì trước mặt mình, còn đằng sau họ nói gì thì mình chỉ nghe cháu với họ hàng nói thui. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường mọi người ai cũng nghĩ bọn mình sắp cưới rùi. Và bản thân chúng mình cũng nghĩ như thế. Nhưng đùng một cái mọi thứ thay đổi, anh ấy đòi chia tay mình. Hỏi mình có làm được không, thật sự lúc đấy mình hoảng lắm nhưng bản thân mình lại nghĩ rằng điều đó chẳng làm sao cả, và nó rất bình thường, mình thừa khả năng làm được điều đó, nhưng vài bữa sau mình phát hiện chúng mình đã có em bé nhưng mình không biết nên làm thế nào. Mình đã bảo với anh ấy chúng mình có con rùi, nhưng đổi lại anh ấy bảo mình rằng anh không biêt em tự lo đi, và anh có bạn gái rùi. Giờ đây bản thân mình đang rất mất phương hướng, không biết nên làm thế nào nữa. Có nên gặp anh ta hỏi rõ nguyên nhân hay không, chứ mình gặp giờ mình chẳng biết nói cái gi cả. mình thấy lòng tự trọng của mình đi xuống nặng nề ấy, vì họ đã nói thế mà, mọi người cho mình lời khuyên với