Chào các chị đã đang và sắp có gđ.Em biết đến trang web này lâu lắm rôi.Nhưng hôm nay mới vào để giãi bày tâm sư,mong tìm kiếm được sự sẻ chia, lời khuyên từ các Chị!


Em mới kết hôn được 3 tháng mà cảm chừng như đã 3 năm. E quen chồng em từ tháng 8 năm ngoái và tháng 3 năm nay thì cưới. Đúng là yêu nhau thì cái j cũng là màu hồng, cuói nhau rồi thì toàn màu đen. Em quen chồng wa 1 đứa bạn thân làm cùng cty anh ấy.Tình cờ 1 lần ngồi chat với e, a ý nhìn thấy ảnh em tren avatar nên đã xin số đt của e để làm quen. Rồi từ đó bọn em hẹn hò nhau.Sau hơn 1 tháng thì bọn em yêu nhau. Lúc đó cuộc sống thật đẹp biết bao.tình yêu làm nên sức mạnh mà.Rồi anh ý nói đến chuyện rất thích trẻ con,yêu trẻ con và muốn cưới vợ. E đã trao thân cho a ý.Sau thời gian đó 2 đứa càng yêu nhau nhiều hơn.Nhưng do là năm tuổi của e nên bọn em qđ để sang năm nay mới cưới.Cuối năm ngoái, sau khi từ quê nhà anh về (anh ý là trai quê,còn e là gái hà thành),em thấy đau bụng dữ dội cứ nghĩ là đến ngày vì chậm mấy ngày nhưng ko fai.Lúc đó e fat hiện mình đã có thai.Em vừa mừng vừa lo.E đi khám thì ng ta bảo thai đc 4 tuần nhưng đang bị động thai nên fai nằm im 1 chỗ ko đi lại nhiều.E cũng đã nhắn tin gọi điện thông báo với a là a săp làm bố.A gọi lại cho e hỏi đã ktra kỹ chưa rồi bảo e nghỉ ngơi. Tối đi làm về a gọi điện hỏi thăm e,nhưng khi e hỏi a tính thế nào thì a bảo a cũng chưa cbi j hết,nếu để sang năm có thì tốt hơn.Khi e khóc thì a ý bảo để a về nói chuyện với bố mẹ xem ngày rồi cưới nhưng năm cùng tháng tận rồi thì cưới ko tốt lắm (mẹ anh ý đã đi xem ngày kêu tháng 5 năm nay mới cứoi đc?).đợi đến lúc đó chắc e gần đẻ rồi.Do vưa đang động thai rồi những câu nói cảm giác a chưa muốn cưới ngay làm em suy nghĩ nhiều và em đã bị sảy thai.E đau như cắt từng khúc ruột.A cũng đến an ủi em và bảo có con là trời cho,sau này chúng ta sẽ có nhiều con mà.từ sau lần đây ng em tiều tụy đi,gầy gò ốm yếu hơn ko còn sức sống nữa,ăn bao nhiêu cũng ko béo lên đc.Đi đâu ai cũng bao gầy thế.Rồi thời gian trôi đi,bọn em quyết định cuói nhau vào tháng 3 vùa rồi.Mặc dù nhà ở Hà Nội nhưng lấy chồng fai theo chồng nên e và anh fai đi thuê nhà sống. Những tưởng cs vợ chồng son sẽ rất hạnh phúc.Nào ngờ........A vẫn đi làm và về nhà đúng giờ đều đăn,thi thoảng thì về muộn.E vẫn làm tốt vai trò của ng vợ là nấu nướng,giặt giũ,dọn dep nhà cửa.Rồi 1 tối tình cờ khi a đang tăm,e mở máy đt của a ra xem thì đọc đc tin nhắn của 1 ng con gái khác nhắn cho a như kiểu giận hờn của các đôi trai gái yêu nhau.E im lặng ko nói j.Hôm sau e lấy 1 số đtv khác nhắn tin với ng con gái đó.Giả vờ là bạn của chồng.Cô ta nhắn tin kêu là có chồng con rồi,ko có j,chắc là đứa e nó lấy máy nt trêu.E ko nói j nữa.Hôm sau e thấy a đã thấy đổi tên trong danh bạ bằng 1 ký tự khác.E vẫn lặng im theo dõi hàng ngày từ nhật ký điện thoại,từ bảng kê chi tiết.E giật mình nhớ ra có lần a nt nhầm cho cô ta vào máy của em từ hồi vẫn còn yêu nhau.E đã lôi bảng chi tiết cước ra xem lại mấy tháng trước đó.Thì ôi thôi cuộc gọi đến cho cô ta nhiều vô kể bất kể ngày đêm.E có hỏi thì a bảo đấy là Cv nên fai gọi.CV j mà cả đếm hôm. Hôm sinh nhật anh,a cũng nói đi uống nước với mấy ng cùng cty để mặc e ở nhà 1 mình.Hôm sau e mới tính kế thay số đt của cô ta trong danh bạ thành tên của e.Y như rằng vừa bước chân ra khỏi nhà chỉ 15ph đã thấy a nt cho cô ta"e đang ở đau vậy?em đi làm chưa?".Sau đó e nt lại thì bị phát hiện vì có thể lời nhắn của e khác với cô ta.Sau đó e nt nói a thì a bảo hẹn hò đưa đón j đấy là công nhân của a.E yêu cầu a nói rõ ràng thì a bảo ko có j,thôi lâu rồi.Như vậy a đã thừa nhận mối qhe này rồi.e nói nếu a ko tử tế e sẽ ko ở đây nữav và sẽ dọn đồ đi.Sáng hôm sau e tức giận dọn đồ đi thì a ko cho em mang đi và nói a ko đuổi e thì e đi đừng hi vọng a sẽ đón e về.Sau đó a đi làm bỏ mặc e ở nhà trong khi hôm đó là chủ nhật.Đi 1 lúc a nt bảo ko chuyển đồ đi tối về nc.E cũng để xem tối a nc j nhưng cũng chỉ là 1 lời giải thích vớ vấn đó là công nhấn, a quen trước khi gặp e nhưng bây jo thôi rồi.E tức wa nên đi ra ngoài ko them nc nữa và đã gọi điên cho cô ta.Cô ta thật là mặt đày.Cô ta nói là do chồng e đeo bám cô ta làm ảnh hưởng đến hạnhn phúc và chồng cố ta nghi ngờ nên cô ta quay lại phá hạnhn phúc gđ e.Cô ta yêu cầu e nói với chồng e đừng làm phiền cô ta.Và cô ta trắng trợn nói là em cài bẫy để lấy đc chồng e, trong thời gian yêu em,anh ta đã yêu cô ta rôi.Vậy là anh đang bắt cá 2 tay mà e ko hề hay biết.E về nhà nc này với chồng thì a ta điên lên và bảo sao e ngu đi nói chuyện để nó trọc tức mình. em im lặng chỉ biết ngồi khóc trong khi ko có 1 lời gth j.Được 2 hôm thì cô ta lại nhắn tin cho e.Co ta forward lại tin nhắn chồng e gửi cho cô ta"nếu như ko có e a sẽ sống như thế nào.A yêu e.Giữa hàng trăm ng con gái ko có e thì đều vô nghĩa.đã từ lâu a coi e là 1 nửa cuộc đời a rồi".E chết lặng khi đọc những dòng tin nhắn này.E về nhà vẫn cơm nuóc bth sau đó a về thấy e ngồi đần ra thì mới hỏi, e ko tloi.A mới lấy may dt của e xem.Sau đó xóa hết nó đi cũng ko gth j.A gọi lên tổng đài yêu cầu đk dv chặn cg và tin nhắn đên cho số của a.Sau đo thì a chiến tranh lạnh với e 4 ngày liền.Cơm vẫn ăn nhưng ko ai nói với ai câu j.Túc nước vỡ bờ đến hôm thứ 4 giữa đêm e yêu cầu đc nc với a.A bảo ko có j để nói.E lôi hết mọi chuyện giữ trong lòng ra nói.Lúc đó a mới thừa nhận là trong khi yêu em vẫn yêu cô ta.Rôi khi qđ lấy e.A nói em fai hiểu 1 ng con gái khi bị ng yêu bỏ để lấy ng khác ng ta tổn thưởng đến mức nào nên a cũng thấy rất tội ng ta.Đó chỉ là 1 lời gth vô trách nhiệm.Rồi anh nói khi lấy e anh bị mang tiếng là ham tiền ham của,thiên hạ họ đồn nọ đồn kia làm a ko dám đi đâu,gặp ai.Trong khi gđ e là gđ lao động bình thường có giầu có j cho cam.Vậy mà a ý nghe theo lời thiên hạ để sống rồi về bằng mặt mà ko bằng lòng với vợ.A ý nói vì thuơng e mới lấy e chứ a yêu là yêu cô ta.Rồi rất nhiều lý do để chứng minh vì sao a ta ngoại tình. E đã đề nghị 2 đứa nên sống xa nhau 1 time để suy nghĩ xem liệu xa nhau như vậy 2 đứa còn cần nhau ko,có thể cứu vãn đc cuộc hôn nhân ko nếu ko thì việc j đến sẽ đến.A ko muốn e đi vì a biết e ko có chỗ nào để đi.Hôm sau a nt xin lõi vì sai lầm của a mà để ng khác khổ.A muốn 2 vc dành thêm thời gian cho nhau.Sau này nếu ko tiếp tục đc nữa thì lúc đó mới tính đến chuyện chia tay.e chấp nhận như vậy.Được 2 hôm yên bình thì tình cờ tối qua e cầm máy đt của a ta thì thấy a đã đổi tên cô ta trong danh bạ thành 1 số đt và vẫn nt qua lại vơi nhau.Tối hôm trước a ta về muộn chỉ nt bảo e ăn cơm trước nhưng hóa ra là hẹn hò cô ta để tự tay nấu cơm cho cô ta ăn.Rồi ngày ngày nt anh nhơ em với em cũng nhớ a.Em bực mình mới cầm máy nt lại cho cô ta.Ai ngờ cô ta nt lại và nói:Em cũng nhớ anh lắm!Rồi khi e nt đến tin thứ 2 thì cô ta nt lại"ko fai a" sau đó thì nt bảo em đừng có làm fien cô ta.Cô ta nói:"tôi đang yêu chồng chị.Chị mà lấy máy của chồng chị nt cho tôi thì ng đau khổ chỉ là chị mà thôi" và cô ta ngang nhiên thách thức em trong khi ngày trc thì chối đây đẩy là có chồng rồi, nhưng thực chất là chưa có chồng. Đến khi cô ta nt lại lần nữa thì chồng em phát hiện và đã mắng em ai cho nt với cô ta.Sau đó thì mặt nặng mày nhẹ với e.E cần lời gth vì sao vẫn còn wa lại với cô ta thì a mặc nhiên im lặng ko trả lời.E chán nản don quần áo,đồ đạc ra đi.A ta nói:"A có bỏ nhà bỏ cửa hay ngủ wa đêm bên ngoài đâu mà e phải đặt nặng vấn đề thế? đi thì đừng có mà về nữa.Chẳng lẽ cặp bồ với nhau cứ fai bỏ nhà đi mới là cặp bồ. E đi nhưng ko biết đi đâu.Bước đường cùng e đã qua nhà chị chồng e và nói mọi chuyện.Chị ý chỉ khuyến e có chồng thì phải giữ ko nên bỏ nhà đi như vậy, nó điên lên thì nó cũng sẽ làm như vậy với mìnhh.C ý nói 1 là e ở đây với chị 1 đếm sau đó mai về,2 là về nhà.E đã ở lại nhà chị 1 đếm.Sáng nay e đã nt cho a ta nói những lời khuyến cuối cùng mong a hãy suy nghĩ đến gd.A ta nt lại trách móc e là cố tình ko chịu hiểu, ko cảm nhận đc suy nghĩ của chồngg.Rồi nói là do cách ăn mặc, đầu tóc của e. A ta nói ko fai ng vợ về nhà cơm 2 bữa cho chồng là ng đảm đang. Đàn bà bị cám dỗ vì tiền còn đàn ông bị cám dỗ vì tình nên khi ra ngoài đg thấy ai đep hơn vợ mình thì bao giờ cũng bị cám dỗ.Và đàn ông bao jo cũng muốn có cô vợ đẹp.Tronhg thời gian yêu anh,e ko khảng định mình là ng xinh đep nhưng cũng là ng cao ráo,dễ nhìn.Hầu như ko 1 ng con trai nào gặp mà ko thích nhưng e lại chỉ yêu mình anh ta.Sau khi bị sảy thai,ng em tiều tụy ốm yêu hẳn đi.Có lẽ a ta chỉ thương e vì e bị như thế nên mới lấy e.Nhưng a ta đâu có biết đó là 1 cách hành hạ dã man nhất đói với e.Thà ngay từ đầu a ta nói ko muốn cưới e thì có lẽ e vẫn có cơ hội tìm đc 1 ng đàn ông tốt khác.Nhưng lấy e về rồi anh ta mới nói như vậy.Đăng ký kết hôn thì chưa.Bây jo bao nhiêu cái thiệt thòi tất cả e đều fai hứng chịu.A ta có nói nếu từ bây jo e ko nt hay gọi điện làm fien cô ta nữa thì a ta sẽ chấm dứt mối quan hệ này.Nhưng thực chất a ta nói chỉ để cho có và đối phó thôi chứ làm sao a ta chấm dứt cho đc.Vì cô ta ít nhất là trẻ đẹp hơn em (cô ta sinh năm 90 nhìn mặt mũi cũng tạm đc.").Hiện tại công việc của e thì bấp bênh nguy cơ thất nghiệp trong tầm tay nhưng cứ về đến nhà là vợ chồng lại căng thẳng nên e ko suy nghĩ ko đc.E cảm giác ko còn đường đi nào cho mình.Cảm giác a ta ko muốn làm đky kết hôn, ko muốn có con với e để ko bị ràng buộc, để đến với cô ta cho dễ.Em phải làm sao bây giờ.E mới cưới đc 3 tháng nếu chia tay chồng, e sẽ fai đối diện sao với bố mẹ, họ hàng hay bạn bè hàng xóm của e!!!!!


Ai đó cho e 1 lời khuyến với!E cám ơn nhiều nhiều!