Chào các mẹ! Đọc tiêu đề thì chắc các mẹ nghĩ bố mẹ có thì xin k thì thôi đúng không? Nhưng em xin kể qua về gd em để các mẹ xem và cho em ý kiến với ạ!


Hiện em là sinh viên năm cuối của một trường đh ở hà nội!


Vâng! Em lỡ nên tết vừa rồi bọn em phải cưới chạy! Chồng em làm ở một công ty dầu khí ở vũng tàu! 


Bố mẹ hai bên đều là công chức đã về hưu!Hai nhà cùng xã ở quê!


Nếu So sánh hai gd thì bên gd em có của ăn của để hơn bên nhà chồng , nhưng bên nhà chồng lại là một gd có ông bố rất chi là gia trưởng! Mọi việc đều phải do ông quyết định, những gì ông nói luôn đúng... Ông luôn tự hào (thái quá) vè gd ông rằng là một dòng họ gia giáo và tri thức! Nên việc coi những ng khác nhuẽng nhà khác k ra gì là chuyện bt!


Nhà em cũng là một nhà có tiếng trong xã, khi bên nhà chồng biết em và chô gf em yêu nhau thì bên nhà chồng có vẻ rất ưng thuận!


Nhưng(giá như k có chữ nhưng) em lỡ...ban đầu chồng em k muốn giữ lại đứa bé vs lí do :"chúng ta chưa sẵn sàng! " còn em lại muốn giữ vì con em k có tội! Rồi anh cũng đồng ý và liên lạc vs gd để cưới!


Thời gian ấy em  thuyết phục bố mẹ bằng bao nhiêu nứic mắt!rồi bố mẹ cũng đành nhắm mắt chấp thuận!


K biết bên ấy bàn bạc thế nào mà bố chồng lại nằng nặc bắt bên nhà em phải gọi điện mời ông bà đến nc thì ô g bà mới đến! Hết chồng em đến mẹ chòng gọi điện cho em bảo rằng : thôi tính ông đã như thế thì con gọi điện về bảo bố mẹ gọi điện vào nói vs ông một tiếng!


Tất nhiên cả em và gd k chấp nhận việc ấy!( chấp nhận để cả làng cả xả đồn ầm lên nhà tôi chạy đi xin nhà bên cho cưới vì lỡ à!) Hùng hằng hục hặc mãi rồi bên nhà chồng cũng đến đặt vấn đề! Nhưng cách đặt vând đề cũng rất đặc biệt!


Đến thì bố chồng mặt cứ vênh vênh lên bảo rằng "thằng X nó gọi điện bảo cưới chứ cái A nó có gì rồi !"( mặc dù em và mẹ em đã dặn đi dặn lại vs chồng là nói vs bố mẹ ra đặt vấn đề cưới chứ k nói gì đến chuyện lỡ liếc gì hết vì trong nhà chỉ có em và bố mẹ biết còn chưa ai biết hết)


Trong buổi nc ấy trong bố cục ntn thì em k nắm rõ nhưng bố chồng em đã nói nhuẽng thúe như này:(đây là sau khi cưới đc 2-3 tháng nhân một lần về quê và có vài chuyện xảy ra nên mẹ và chị gái nói lại em mới biêt)


     - bây giờ lấy sinh viên về mà nuôi à!


     - học  xong ra trường ôm con đi xin việc thì ai nhận?


    - cưới xong cho ra hà nội học đến khi nào đẻ xong , học xong thì về!


   - đẻ thì bà( tức mẹ em) ra mà nuôi!


    - đám cưới này chúng tôi chỉ làm 30 nâm! Nội 10 mâm! Ngoại 10 mâm và bạn bè thằng X 10 mâm! Ông bà liệu mà tính!


.......


Em nghe đc đến đấy mà tai em ù đi k thể nghe thêm một điều gì nữa!


Do em đang học năm cuối nên bọn em tính vừa học vừa sinh để tốt nghiệp đúng năm!


 Nên đợt hè vừa rồi về quê em xin một ít đồ sơ sinh của anh chị cả trên dường về thì mang về nhà nội luôn! Hôm sắp đi ra học trởi lại em có nói vs mẹ chồng rằng: con có xin đc một ít đồ cho bé nhờ mẹ giặt rồi hôm nào mẹ nào ra trước thì mang ra luôn hộ con!( đấy là nói cho đẹp mặt thế thôi chứ em định mang về nhà mẹ đẻ nhờ mẹ giặt rồi lúc nào ra thì mang ra vì em vẫn muốn mẹ em ra trước! Vì lúc đẻ có mẹ mình bên cạnh vẫn hơn!) thế mà các mẹ có biết mẹ chồng em nói gì không?: bà ngoài ra trước chứ mẹ k ra trước!( em nói nguyên văn k thiếu một từ luôn!) hỏi có mẹ nào nghe thế mà k chạnh lòng k hụt hẫng!


Tối hôm đi em xin phép về nhà mẹ đẻ để đi vì em mượn xe bố mẹ ra để có phương tiện đi lại! 


Trước khi đi mẹ chồng đưa cho em mấy tờ hai trăm nghìn ( em đoán là 600) bảo : con cầm lấy ra hn ăn gì thì ăn!


Em vừa nói :thôi bố mẹ có đâu tiền mÀ cho con, anh X có đưa tiền cho con rồi! Rồi dả vờ quay lưng lại rửa tay! Quay lại đã thấy mẹ chồng vào nhà trong khoá hòm cái rụp!~.~


     tối hôm ấy về nhà mẹ đẻ ,đang xếp đồ thì thấy mẹ cầm một cục tiền cũng tờ 200k bảo con cầm lấy ra mà mua đồ sơ sinh vs thuê phòng trọ ở! Em cũng nói nguyên câu như lúc chiều nói vs mẹ chồng thì mẹ lại bảo: mẹ vừa nhận tiền xã nghèo, bố mẹ cho con ra mua sắm chứ sinh nở tốn lắm! Ra ăn uống bồi bổ thêm vào! Không có ai thai 7-8 tháng mà lên có 4-5 cân như con đâu!  


Em cầm xấp tiền mẹ đưa lên đếm đc 10 triệu! Em đếm lấy 1tr (lúc đấy k lấy thì ra hn k có tiền ăn thật!vì trước khi về quê em có vào vs chồng nhưng chồng cũng quên k đưa tiền cho em ,mà em thì lấy đâu ra tiền!~.~) rồi bảo lấy thế thôi chứ vc con có tiền rồi! Mẹ để đấy lúc nào thiếu con xin! Nhưng mẹ vẫn k tha! Mẹ lại đưa cho 1tr bảo đây là tiền ra mua cái bếp ga con con mà nấu! ( đưa thêm 1tr nữa) đây là tiền ra mua sữa uống! Còn những thứ chuản bị sinh mẹ chuẩn bị hết rồi! Con k phải lo! Con lo là lo ra học cho tốt rồi sinh nở mẹ tròn con vuông là đc!lo lắm vừa già vừa xấu như mèo hen ra đấy!( mẹ em thật biết đùa mà!)


K phải là em kể để khoe mẽ rằng bố mẹ nào cho tiền nhiều hay cho tiền ít! Vì thực ra nếu như bt bố mẹ nào cũng thế! Cho thì em lấy thôi! Vì em chưa làm ra tiền mà! Nhưng nếu k vì bố mẹ chồng ( có lẽ chỉ có bố chồng thôi) không coi bố mẹ em ra gì! Lúc nào cũng làm như bố mẹ em gả con rồi là thôi! K còn trách nhiệm gì nữa hết! Bây giờ một mình con trai ông bà ấy  phải " nai lưng ra làm" để nuôi hai mẹ con em .... Thì em cũng k hành hạ bản thân như thế!


Thú thật vs các mẹ! Từ khi qd cho Cún một cuộc sống thì số ngày em đc vui vẻ thanh thản chẳng đc mấy! Có nhiều chuyện em nghe đc ( tất nhiên là k phải hoàn toàn là đúng tất, nhưng em biết những điều ấy là có!)làm em rất buôn! 


Lần về hè vừa rồi cún mới đc 7 tháng và cũng là lần em đã rất hối hận khi giữ lại Cún! Em đã  thức trắng mấy đêm liền suy nghĩ! Và cái suy nghĩ ly dị và bỏ Cún đã tồn tại mấy ngày liền!


Em là con út trong nhà! Em k những k mang lại cho bố mẹ niềm tự hào nào mà lại để bố mẹ bị ng ta coi thương rồi phải nhục như thế em k đành lòng! 


Và rồi còn nhiều chuyện xảy ra nhưng em thật lòng k biết chia sẽ cùng ai khi chồng em luôn coi bố mẹ là tuyệt vời nhất ,còn em thì không khéo ăn khéo nói ! Thỉnh thoảng em có nói vài chuyện nhỏ thôi(chuyện khiến em buồn lòng ấy ạ) vs chồng nhưng chồng k những k nghe còn bảo em suy nghĩ lung tung rồi nổi đoá lên! Như thế em lại buồn hơn!lại gặm nhấm những nỗi buồn p, những suy nghĩ một mình!chỉ một mình thôi!nhất là khi đem xuống tắt đèn đi ngủ thì nước mắt em lại lã chả rơi!em thực sự thấy cô đơn!


 


Rồi gần đây khi bọn em có ý định mua chung cư trả góp! bố mẹ chồng cho mượn 500tr  


Còn bố mẹ em thì cho một mảnh đất ở huyện bán đc bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu!( theo giá hiện tại thì đc chưa đến 300tr vì đất xuống)!


Hôm nay chồng gọi bảo làm hồ sơ mua nhà nhưng tiền của bố mẹ cho mượn chưa lấy được em xem hỏi bố mẹ( đẻ) xem có thu xêp đc cho mình 200tr để đặt cọc trước hay không!


Em nói vs bố mẹ sao cũng đc nhưng đừng nói là số tiền bố mẹ anh cho mượn k lấy đc lại đến tai bố anh là rách việc ra..( vì bố mẹ chồng em cho một anh bạn của chồng làm ngân hàng thuê mà)


.


.



Nhưng em vẫn k muốn lắm! Vì dợt về vừa rồi em có nói là mua nhà thì mẹ có nói là đất đấy cho nhưng đất mới xuống k đc bao nhiêu! Nếu bán lấy tiền mua nhà thì sau này xin việc bố mẹ k có khả năng để giúp đỡ! Còn nếu sau này xin việc có sự hỗ trợ ( về tiền bạc )của bố mẹ) thì bjo mua nhà  bố mẹ chỉ cho đc khoảng 100-200tr mà thôi!


.


.


.


Em  cũng muốn mua nhà nhưng bố mẹ chồng em lại k biết rằng bố mẹ em cũng cho một phần! Để rồi lại ngồi nc vs hàng xóm láng giềng rằng: "đấy! Thằng X hết nuôi vợ rồi lại vay tiền mua nhà đấy! Một tay chúng tôi lo liệu cả đấy! ...." để rồi lại có cơ hội kênh kiệu và càng k coi bố me em ra gì_lại một điều em k hề muốn!


Nhỡ đâu sau này học xong lại cần một số tiền để xin việc nữa.... Ai lo? Lo ở đâu!!!!!


 Vậy các mẹ cho em ý kiến xem em nên lấy luôn đất bán để lấy tiền đặt cọc nhà hay là có cách nào khác không góp ý cho em với!