Em đã theo dõi web này từ lâu và cứ mỗi khi có chuyện buồn hay vấn đề vướng mắc gì đó thì hay lên để tìm những topic phù hợp với câu chuyện của mình để tìm những lời khuyên và chia sẻ hữu ích của các mẹ đi trước. Đọc chủ đề chắc các mẹ cũng đã đoán được phần nào vấn đề mà em muốn trình bày rồi chứ ạ :" Ngoại tình với người cũ " và nhà em cũng đã từng như thế. Quả thật em không thể nào quên được, khi có dịp thì nỗi uất hận đó trỗi dậy, bóp nghẹn cả con tim và lý trí của mình. Hôm nay, em mạo muội mở 1 topic mới để chị em mình cùng nhau chia sẻ và giúp nhau vượt qua chính bản thân mình được ko các mẹ?
Chuyện của em là như thế này : Em phát hiện chồng vẫn còn liên lạc với NYC ko những 1 mà tới 2 lần các mẹ ạ. Lần thứ 1 : Khi phát hiện được 2 người bọn họ liên lạc gặp gỡ, ăn uống với nhau, em thực sự ko còn từ gì để nói về nỗi đau của mình nữa. Người em gầy rộc đi, ko thể tưởng tượng được vì sao chồng lại có thể làm điều đó với mình. Niềm tin hoàn toàn sụp đổ. Chúng em yêu nhau tận 7 năm mới đám cưới, anh là mối tình đầu của em lại lớn hơn em gần 1 giáp. Suốt 7 năm đó, biết bao chuyện đã xảy ra, gia đình em ngăn cảm, tuổi tác ko hợp nhau, giận hờn rồi chia tay ko ít lần. Đỉnh điểm là đến năm thứ 5 yêu nhau, vì giận hờn 1 chuyện ko đáng có mà tụi em chia tay nhau 1 thời gian, em chuyển công tác đi 1 tp khác. Cũng trong thời gian đấy mà anh quen cô NYC này. Thú thật, em yêu anh ấy nhiều nên sau đó 1 năm chuyển công tác về lại HN. Có lẽ, anh ấy cũng phải yêu em nhiều lắm nên dù cô gái kia dành cho anh nhiều tình cảm, níu kéo đủ kiểu ( sau này cưới nhau rồi em vô tình phát hiện nhiều email cô ấy gửi cho chồng em để nói về suy nghĩ và tình cảm của mình )nhưng rồi cuối cùng anh ấy cũng nhận lỗi và tha thiết để được quay về với em. Thời gian trôi qua, lúc bình tĩnh trở lại mình mới suy nghĩ kỹ hơn về những giận hờn trước đó. Em nhận thấy, những hiểu lầm kia ko đáng để mình phải vứt bỏ đi tình yêu trong cuộc đời. Vậy là tụi em quyết định kết hôn, ngày cưới anh có mời cô gái ấy dự đám cưới các mẹ ạ. Em thấy đó cũng là 1 việc nên làm và hết sức bình thường. Tụi em sống với nhau rất hạnh phúc cho đến khi phát hiện ra sự việc như em nói ở trên. Cô gái kia cũng ko phải là loại vừa các mẹ ạ, dám tìm mọi cách để công kích em thông qua fb, tin nhắn đt. Không cần phải nói, có lẽ các mẹ cũng biết cảm giác của em lúc đó như thế nào rồi phải ko ạ : Ghen thì ít nhưng em uất hận thì nhiều. Em chỉ ước lúc đó mình như 1 người điên để có thể băm vằm tất cả mọi thứ. Đến tận nơi làm việc của cô kia để nói chuyện, ko phải vì cô ta quan hệ với chồng em này nọ ( vì người có lỗi và mình cần xử lý đầu tiên là chồng mình, đàn ông ko muốn ai ép được ) mà là thái độ mất dạy của cô ta ( em xin lỗi vì hơi bức xúc ). Nhưng cuối cùng em nghĩ lại, mình nổi nóng nghĩa là mình trúng kế ly gián. Bẵng đi vài ngày em cố gắng nín nhịn, cô ta nhắn tin kể lễ chuyện tình cảm giữa cô ta và chồng em này nọ, anh ta nói là sống bên cạnh em ko hạnh phúc thật sự. Em ko thèm trả lời nhưng đã gửi ngược lại mấy tin nhắn đấy cho lão chồng em. Nói về chồng em, khi phát hiện ra sự việc, em đã làm 1 trận lôi thiên động địa, đòi ly hôn, dọn ra ngoài sống. Lão khóc và xin lỗi em rất nhiều. Em thực sự đau khổ, khóc suốt nhiều đêm, lúc nào cũng như người mất hồn nhưng em giữ kín mọi chuyện với gia đình. Lão ta cũng thay đổi nên em quyết định mắt nhắm mắt mở cho qua ( phần vì em sợ bố mẹ buồn, phần vì em cũng yêu hắn nhiều và cũng chưa thực muốn ly hôn, phải nói thật là như thế các mẹ ạ ). Có lẽ em quá hiền lành và nhu nhược khi ko xử lý con kia phải ko các mẹ ? Em thiết nghĩ, ko ăn được thì đạp đổ cũng là tâm lý thường thấy khi chứng kiến người mình yêu sống bên cạnh người khác của các cô gái nên cho qua. Nói gì thì nói nhưng lỗi vẫn là ở lão chồng em. Em bắt bẻ, bắt chồng em phải giải thích về những gì cô kia nói nhưng lão ta chối là mình ko nói như thế ( tất nhiên nếu có thì cũng phải chối chứ ko lẽ lại nhận các mẹ nhỉ ). Thật tình, lý trí nói cho qua đi nhưng con tim thì nhức nhối bộn bề, gần như chưa có ngày nào bắt đầu từ khi phát hiện ra chuyện đó em lại ko nghĩ về nó, nó giày vò và làm đau em biết bao nhiêu. Lần thứ 2 : Sau lần 1 cũng lâu, em ko thèm check thử dt chồng mình gọi cho ai, nhắn tin đi đâu, cước dt thế nào vì em nghĩ lần đó chắc lão cũng tởn rồi nên chủ quan. Em vô tình và phát hiện 2 người đó còn nhắn tin cho nhau. Lúc đó, nói thiết là chân tay em rũ rời, em hít 1 hơi thật mạnh và gọi chồng em đến giường chỉ hỏi chồng em đúng 1 câu thôi : Anh nghĩ gì ,nếu bây giờ em muốn ly hôn vì ko thể tiếp tục sống bên người chồng phản bội và ko yêu mình ? Bất ngờ là lão ta rất bình thường, ko giống gì là người đang có tật các mẹ ạ, lão hỏi em : Chuyện gì đấy, bà xã ? Em khóc, nói ra hết sau đó đập tất cả những gì có thể đập được. Lão ta nói, chỉ là tin nhắn bình thường như bạn bè, cô kia cần anh giúp đỡ về công việc thôi ( họ làm công việc có liên quan với nhau ), em biết chỉ là ngụy biện. Lão nói nếu yêu cô ấy thì lão đã cưới rồi chứ đâu đợi đến bây giờ để em phải ghen tuông này nọ đâu. Khi bình tĩnh lại, em check lại tất cả lịch sử thì thấy họ chỉ nhắn tin khi em đi làm, ko thấy cuộc gọi, chỉ có nhắn thôi. Đau ko hả các mẹ ? Em muốn chấm dứt tất cả, ko còn muốn cố gắng gì nữa. Em ko muốn nghe giải thích và hứa hẹn gì nữa hết. Em bí mật sử dụng dv chuyển tin nhắn từ số lão sang số của em để kiểm tra những gì lão ta hứa như thế nào. Đã gần 2 tháng rồi, em thấy ko còn tin nhắn nào từ số của con kia gởi tới mà chỉ có tin nhắn công việc thôi. Trong lòng em bây giờ chỉ có đầy ắp những nghi ngờ thôi, kiểu gì cũng nghi. Chúng nó dùng số dt khác để liên lạc với nhau thì sao ?Vấn đề em muốn chia sẻ với các mẹ bây giờ là : CÓ NÊN TÌM MỌI CÁCH ĐỂ KIỂM SOÁT CHỒNG HAY KO? Em đã suy nghĩ rất nhiều, một khi chồng đã muốn ra đi thì níu giữ cũng chẳng để làm gì hết NHƯNG nếu ko kiểm soát để bị qua mặt thì cảm thấy bị chà đạp biết bao nhiêu. Từ đầu đến cuối, chưa có khi nào chồng em lại thiếu chăm sóc đến em các mẹ ạ, em muốn gì cũng được, thích gì anh ấy cũng chiều, em bị ốm nằm viện thì khỏi phải nói anh ấy lo từng ly từng tý một . Nhà chỉ có 2 vc nên trưa đi làm về, anh ấy đều muốn đi ăn ngoài để em ko phải đi chợ nấu ăn vất vả, tối thì dành toàn thời gian để ở nhà và đi chơi cùng với em. Nếu ko yêu thương thì có thể làm như thế được ko hả các mẹ ? Nếu lão ta yêu cô ấy thì có từ bỏ tình yêu kia để xin quay về bên em dù thời gian em thử thách lão ko phải là ngắn. Khi bị ức chế thì em xử lý rất tệ, luôn nói xỉa xói đến chuyện ngoại tình, em biết như vậy là ko đúng và ko nên có trong mái ấm gia đình nhưng quả thật, em thấy đắng quá. Rất mong nhận được được sự chia sẻ của các mẹ để em vượt qua chuyện này 1 cách an toàn nhất.