Chả ai muốn vạch áo cho người xem lưng, nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. em xin hỏi mọi người để sau nay khỏi ân hận.


số la em lây chông cách đây 2 năm, chồng cùng quê, sau cưới 2 vợ chồng vào nam làm ăn, mới đầu thì em không yêu chồng (nói thật) sau 1 thời gian sống cùng thì tình cảm có lớn thêm một chút. 2 vợ chồng em ở cùng mẹ chồng, vì mẹ chồng em cũng từng bị chồng bỏ thành ra cũng khó nết. (em nói khách quan, không phải nói sấu) bà đã từng cãi chửi nhau với rất nhiều người, mà tính bà hay nói không đúng sự thật thành ra những ai không biết thì tin,đa số những người đã từng va chạm với bà thì không tin, thành ra khi mẹ chồng em va chạm với vợ chồng chú em thì không ở cùng chú ấy nữa mà ở hẳn với vợ chồng em, bà thì lúc nào cũng sợ con dâu lừa lọc lấy mất của, thành ra có việc gì 2 mẹ con cũng bàn với nhau, em như người ngoài, mà nhiều khi bà cũng hay soi mói em thấy khó chịu thành ra ít nói, vì thích ở riêng, bà cũng biết điều ấy nhưng vẫn cứ ở cùng soi mói, nhiều khi chửi bới rất khó nghe, ví dụ bà hay chửi con trai bà ( mày đội l.n vợ lên đầu, làm bao nhiêu cho đĩ ăn hết, hoặc chửi con dâu ế không có ai lấy mới lấy con bà ... nhưng em thì vẫn nhịn, duy chỉ có lần bà chửi em đòi đứng tên sổ đỏ sổ đen của bà, mặc dù em không đòi, nên có cãi lại mấy câu ...) từ những câu chuyên nhỏ nhặt đó thì mâu thuẫn me chồng con dâu tăng lên. chồng em nhiều lúc thấy me vô lý quá thì cũng có nói vài câu hoặc im lặng. vợ chồng nhiều khi vì chuyện mẹ chồng mà hay cãi vã, em nhớ có lần bà còn lấy 9 loại cây có gai đun nước lên bắt con trai tắm, và rửa giường chiếu của vợ chồng em mục đích bắt vợ chồng em bỏ nhau, khi ấy em mang thai hơn 6 tháng. mãi sau rồi mọi chuyện cũng qua cho tới khi em sinh con được hơn 2 tháng, bà có đến nhà đẻ em chơi rồi nặng nhẹ với nhà bố mẹ đẻ em, sau đó không hiểu bà gọi điện nói gì với chồng em khiến hắn uống say ngã đau không biết gì, mãi sau có người đưa về, em có nói mấy câu. rồi 2 vợ chồng cãi vã thế là chồng em đưa 2 mẹ con về ngoại, đến nay thì con bé hơn 1 tuổi, bà nội không 1 câu hỏi thăm. chỉ có bố nó thỉnh thoảng hỏi thăm. em thì nghĩ chả ai muốn bỏ chồng cho con mình khổ, nhưng chồng thì nửa muốn bỏ, nửa không, mặc dù bị mẹ và bà bác không chồng thúc ép rất nhiều. bây giờ chồng em ra điều kiện là nếu muốn quay về thì dù khổ thế nào cũng phải chịu, không được nói năng chuyện trò với ai, sáng phải dậy sớm nấu ăn cho chồng, phải chịu khó ra vườn làm, (vì nhà chồng làm vườn). nói chung là chỉ vì 1 lần chồng say rượu rất đơn giản dẫn đến 2 vợ chồng ly thân, giờ là ly hôn có liên quan đến mẹ chồng. tuy nhiên yếu tố chính vân là chồng em. chồng nói nếu muốn quay về thì phải xin chồng xin mẹ chồng, phải làm được đủ các yêu cầu của chồng, và nội dung câu chuyện thì còn dài, em chỉ tóm tắt có gì không hiểu các bác cứ hỏi và cho em lời khuyên nên làm thế nào. em sợ khi quay về sống cùng chồng, tất cả mọi người thân thì ở xa, mà mẹ chồng lại thế, có mỗi chồng là chỗ dựa mà cũng như thế thì liệu rồi em sẽ sống thế nào. xin cho em lời khuyên.