Vô tình em đọc được tin nhắn offline của một người gửi cho anh với nội dung:
00: Có, nhưng chỉ có con gái Huế thôi chứ gái miền tây không có
00: Gái huế nhưng cũng xinh, mặt đẹp, điện nước khỏi chê, làm tình giỏi
00: giá là 400k, nếu cần liên hệ mình
và em mở lại history của web thì thấy anh vào những trang web đen mà chủ yếu là tham gia vào các diễn đàn tìm gái trên mạng khu vực Huế và Đà Nẵng
Hỏi anh thì anh lại nói đó là công việc mà không cần giải thích, vẫn vô tư đi ngủ, còn em thì cả đêm vừa trông con vừa không ngủ được, mọi chuyện cứ hiện ra trong đầu
Sáng nay anh muốn giải thích nhưng em ko có thời gian nghe vì còn phải đi làm, anh nhắn tin nói rằng : 1. Từ trước đến giờ em ko tin tưởng anh ( có thể em không tôn trọng nhân cách của anh) 2. Anh làm như thế là để thuận lợi trong công việc làm ăn với họ chứ không phải nói láo với em để mà em cho rằng anh có tư tưởng tìm gái trên mạng như thế
Từ trước đến nay em luôn luôn tin tưởng tuyệt đối ở chồng mình, chúng em mới cưới nhau được gần 2 năm, chồng em là dân kỹ thuật,
Giờ em không biết nên suy nghĩ thế nào, có nên tin chồng hay không vì lúc trước cũng vô tình em đọc được tin nhắn của một người khác cũng đề cập việc này với chồng em nhưng chồng em nói đó là do nhầm địa chỉ, em đã tin và không nghi ngờ gì, vậy mà...
Các chị có kinh nghiệm xin tư vấn giúp em nhé, em đang rối lắm, không biết phải cư xử với chồng ra sao đây, Em cám ơn