Nên cư xử với chị dâu trong trường hợp này như thế nào?
Mấy bữa nay bố mẹ chồng mình ở quê lên chơi, ở nhà mình. Nhà anh trai chồng cũng trên này nhưng bố mẹ chồng thích ở nhà mình hơn, một phần để chơi với cháu (con mình nữa).
Sẽ chẳng có chuyện gì nhưng vc anh chồng của mình cách ngày qua ăn cơm. Đến nhà mình là chị dâu ngồi phòng khách chơi, khi nào cơm nước xong xuôi thì xuống ăn. Ăn xong thì lại lên nhà ngồi chơi cho đến khi về, không dọn dẹp 1 tí nào luôn.
Mình đã cố nhịn, vì nghĩ một phần là ở nhà mình thì mình làm, một phần vì chị í cũng có bầu (gần 3 tháng). Nhưng thái độ chị í thản nhiên quá, cứ mặc nhiên xem như mình phải phục vụ í. Trong khi vc nhà chỉ không phải tốn kém chi phí ăn uống, không phải cơm nước cho bố mẹ gì hết. Không phải mình phiền trách khi làm những việc này cho bố mẹ, nhưng để thấy rằng mình khá nhiều việc mà chị í cứ bơ như trái mơ í.
Thậm chí, hộp đựng vỏ trái cây ăn xong mang xuống bếp, để gần chỗ mình (mình đang rửa chén), cũng không thèm đổ đi luôn. Chị í đã như thế từ lúc cưới (lúc chưa cưới thì không thế), nhưng bây giờ thì càng ngày càng quá đáng hơn.
Kỳ lễ tới, chắc về quê chị í chắc còn tha hồ "hành" mình nữa chứ haizz... Mình phải cư xử thế nào bây giờ, các mẹ giúp với. cám ơn cả nhà.