Em đã từng đọc nhiều tâm sự của các a chị tren diễn đàn nhưng đây là lần đầu tiên e lập topic chia sẻ. Mong các a chị có đã từng trải góp ý giúp e, xem e nên làm thế nào bây h. E sn 86, năm nay bước sang tuổi 25, 26 tuổi âm. Cũng ko còn trẻ, e cũng muốn năm sau đẹp tuổi lấy chồng. Hình thức e khá, mọi ng nhận xét là trắng, xinh và cao ráo. Trước đây e có rất nhiều a theo đuổi, và e chỉ thích các a lớn, chín chắn, già dặn. Nhưng e lại chọn ng y e hơn e 1t chỉ vì TY chân thành của ng y. Mặc dù trong số các vệ tinh, ng y e là kém cỏi nhất lúc đó(yêu từ thời DH chưa có j, bây h đã được 6 năm). Mẹ ng y e khó tính, nên tg đầu ng y e chỉ đến nhà e. Chứ e chưa ko đến nhà ng y. Sau 2,5 năm e mới ra mắt trong buổi sn ng y e. Sau đó mẹ ngy cũng quý, nhưng ko bao h mời đến nhà ăn uống khi có dịp hay lễ tết j cả. E cũng chưa ra mắt họ hàng, chỉ thỉnh thoảng đến nhà ngy e chơi, gặp ai thì chào thôi. Sau khi yêu 4,5 năm thì nhà ngy e có mời e đi tắm biển cùng. . Phải nói thêm là dù chưa bao h gặp nhưng họ hàng ngy ko thích e vì nghĩ bọn e yêu sớm, ko có tg học hành. Khi biết e đi tắm biển cùng, nhà 2 cô ko đi, chỉ có 1 cô đi cùng. Nhưng ngay từ đầu chuyến đi, cô ý coi như ko có e. E chào hay mời ăn cơm hay bất cứ cái j đều ko trả lời.Trong tg đi chơi, e có 1 hiểu lầm nhỏ với cô anh ý. Cô ý nói như tát nước vào mặt e. E ức quá chui vào chỗ khác khóc. Cô ý lại lôi ra nói ko ra j.Chả hiểu cô ngy e nói j mà từ đó mẹ ngy e thái độ khác, những ngày đi chơi cuối như 1 cực hình vì mẹ ngy e tỏ thái độ ra mặt.Tự ái của e cao, ở nhà chưa bao h có ai mắng và đối xử với e thế. Sau lần đó, e cảm thấy chán và tcam bọn e nhạt dần. Bọn e tạm chia tay nhau 1 tg. Trong tg đó, mẹ ng y e đi xem bói thấy tuổi e và ng y ko hợp nên càng ko thích. Họ hàng lại vun vào cho 1 em 89(gia dinh quen biet, giau co, tu te, ko xinh nhung cuc ky ngot ngao, quan tam ng y e). Nhưng ngy e ko yeu con be đó. Tg chia tay, e dinh dut khoat roi, nhung ngy e vẫn quan tâm, níu kéo....Thế là bọn e lại quay lại. Nhưng cách đây 3 tháng e biết tin mẹ ngy e phản đối(lấy lý do tuổi tác, nhưng có lẽ 1 phần mún con bé 89). E đến chơi thì vẫn nấu cơm cho ăn, ngồi nói chuyện bthg. Nhưng mẹ ngy e ngọt nhạt khuyên là duyên số, ko yêu dc ng này thì y ng khác. Rồi lấy VD ng này ng nọ ko hợp nhau, ko HP như thế nào. E bảo ng y e là y nhau lâu, mà lại ko có kết quả. Nên e cho tg 3 tháng đến tết phải thuyết phục dc mẹ để cuối năm nay cưới. Nhưng 30 tết e đến tặng bác chậu hoa lan.Bác ko nói tử tế được 1 câu mà ầm ầm quát và trách móc chuyện ng y e đi làm 2 năm biếu được có 6 triệu. Tết chưa biếu được j. Trong khi e và ng y thống nhất biếu 1 triệu, còn e mang quà riêng đến. Nhưng đợt vừa rồi ngy e đóng tiền học VB 2 mất 5tr, với tết nhất nhiều thứ phải lo nên quên chưa biếu. Phải nói thêm là bố mẹ ngy e ko giàu nhưng cũng kiếm khá, thừa ăn tiêu. Mà ngy e mới đi làm 2 năm, nói thật cũng khó khăn, ko phải xin bm đã tốt rồi. Ngoài cái xe máy, thì tất cả bọn e đểu tự lo từ thời sv: mua dt, laptop, an tieu trong tháng, đóng net, tiền dt, đóng học....Tại sao mẹ ngy e ko hiểu mà lại nghĩ như thế? E thấy bác ý nói như e cầm hết tiền ngy e hay sao??? Sau đó mẹ ngy e mắng xa xả ng y e chuyện ko làm giúp những vc trong nhà chuẩn bị ngày tết. Có e ở đó cũng như ko, e ức quá quay đi khóc tấm tức. E lại nhớ lại chuyện e bị mắng lúc ở biển vì 1 lý do vớ vẩn mà tủi thân lắm. Bảo đến tết sẽ thuyết phục được mẹ mà e đến thì lại như thế. Mẹ ng y e tính thích lãnh đạo, nhà có bố và 2 con trai hiền, hay nhịn nên được thể quen rồi, lúc nào cũng chỉ thích theo ý mình.Còn bố ngy e thì hiểu chuyện và tâm lý, rất ủng hộ, giúp lấy lòng mẹ, nhưng bác ý lại cái kiểu nể vợ nên cũng chả nói được.Ngy e định cuối năm cưới, nhưng đến h vẫn thế này. 2 nhà cũng chưa nói chuyện, cũng chẳng biết đến bao h nữa....Ng y e thì trách e hay tủi thân, động tí đòi chia tay, ko chịu cố gắng, để 1 mình ngy cố gắng ko dc, ko phải bm mà quan trọng là 2 đứa, kể cả mẹ ko ok thì vẫn cưới. Nhưng yêu 6 năm rồi mà ko có 1 cái j rõ ràng, ke ca lấy nhau vẫn phải phụ thuộc vì ko thể ở riêng ngay được(điều kiện kte chưa cho phép)...E đang ko biết nên tiếp tục cố gắng hay chia tay dứt khoát để tìm ng khác, vì e cũng ko còn trẻ, ko muốn mất tg....Các a chị hãy cho e 1 lời khuyên...