đây là câu chuyện của em mn hãy giúp em tìm ra ra lối thoát. Em và anh ta quen nhau năm 2005, anh làm nghề tài xế, em lúc đó còn đi học. Thời gian đầu yêu nhau, anh ta luôn tìm mọi cách chiếm lấy em, sau này em mới biết do anh ta mặc cảm nhà nghèo muốn lấy em cho bằng được để chắc chắn em ko bỏ anh ta được. Em thì vẫn ngây thơ nghĩ đó là tình yêu nên ko hề toan tính. Ba mẹ em ra sức ngăn cấm nhưng tuổi trẻ bồng bột nghĩ là mình đúng nên cuối cùng ba mẹ em cũng phải đồng ý cho anh ta lấy em.
sau khi đám cưới được 2 tháng thì anh ta bắt đầu có người khác. Sau này em mới biết anh ta quen cùng lúc giữa em và một người khác nữa. em là vợ chính thức còn cô ta là nhân tình. thật cay đắng . anh ta lừa em trong 10 năm tới bây giờ em vẫn chưa hiểu rõ bản chất thật con người anh ta.
Tiền bạc anh ta đi làm thì ko đưa em nuôi con, ko phụ chi phí gia đình. anh ta thường xuyên nói dối để lấy tiền em. em vừa làm vừa lo gia đính vừa nuôi con. giờ em đã quá sức chịu đựng nhưng vẫn tội cho con em. em có nên ly dị hay không mọi người