Nên buông bỏ hay vì con mà chấp nhận cuộc sống như một cái bóng trong chính hôn nhân của mình???
Mình năm nay 30,lấy ck đã đc 3 năm có 1 bé trai 20 tháng tuổi,từ khi lấy ck đến nay hình như cs của mình buồn nhiều hơn vui các mẹ ạ.cũng không biết ck mình là một người có tính vô tâm hay vì anh ấy không yêu mình thật sự mà mình có cảm giác a ấy rất hờ hững với minh,lấy nhau đã 3 năm nhưng chưa bao giờ a chở mình đi đâu chơi hay mua cho mình bất cứ thứ j dù là lễ lộc hay snhat mình a ấy cũng chả bjo nhớ để mà chúc mừng chứ đừng nói.mình kêu a chở đi đâu a cũng viện đủ lý do để từ chối,thế nhưng bạn bè a mà gọi 1 tiếng rủ nhậu là dù có trưa nắng hay nữa đêm a cũng đi đc,thời gian mình có bầu a chưa 1 lần chở mình đi khám thai hay hỏi thăm mình đc 1 câu e có khoẻ không...v.v,Đã vậy a nhát cực kì bao nhiêu thứ trong nhà: điện nước hư hỏng, nhà giột, cửa hư a ko bao giờ sữa nói mãi cg ko chịu làm,nhà có đàn ông mà cứ như ko, đến nổi cái quạt bụi bám đầy bụi mình cũng pải tháo ra lau chùi A cứ đi làm thì thôi, về nhà là nằm xem tivi,ôm đt hoặc bạn gọi thì đi. Đồ đạc, quần áo thì bừa bộn ko thể nào diễn tả, mình theo dọn đến phát cáu, nhưng nói ko bao giờ nge. Lại là con ng bảo thủ ko bao giờ nge ý kiến ng khác luôn cho mình là đúng. Ko bao giờ phụ mình chăm con(a đi làm ctrinh lau lau moi có dịp mới về (đầy tháng,thôi nôi con hay tết) xong rùi lại đi,nhà ngoại với nội ở cũng gần nhau nên khi ko có ck nhà thì mình và con qua ngoại ở vài bữa về nội 1 lần,vậy mà a ko chịu hỏi mình sao không ở nhà nội mà lại lên ở bên ngoại...nói chung vc mình dần mất đi tc,sống ít nc với nhau,ko tôn trọng,ko hiểu và cũng ko chia sẻ với nhau như bao cặp vc khác,mình thấy cuộc hôn nhân này bức bối quá nên đã nộp đơn li hôn,a nói muốn ly hôn thì gq lun cho xong chứ ko thì a cũng có thể giành nuôi con khi toà chưa gq cho bên nào,từ tết đến nay a đi làm nhưng không gửi tiền về cho mình lo cho con,(mình đang ở nhà coi con nên ko có nguồn thu nhập nào khác)a nói ở nội thì nội lo mà ở với ngoại thì ngoại lo...mình thấy nản lắm,ko hề cảm thấy hp nhưng nhìn con thì mình lại thấy tội vô cùng,mình có nên rút đơn lại rùi dẫn con vào tp gửi trẻ rùi tìm việc làm để a từ từ thây đổi không mn?(a lam o Dong Nai)nhưng điều mình lo là mai mốt con qua 36th mà a vẫn không thây đổi đc lúc đó thì lại nộp đơn ly hôn nhưng lúc đó a có quyền giành nuôi con với mình thì mình phải làm sao???