Mình năm nay 25 tuổi, cũng không còn nhỏ nhắn hay bé bỏng nữa. Nhưng chuyện tình cảm của mình hết sức lận đận. Mình yêu một anh hơn mình 3 tuổi đã ba năm nay,khoảng thời gian đó anh ấy đi làm xa nhà. Hai đứa cũng đã rất thiếu thốn tình cảm. Tính cách của mình thì luôn muốn được chiều chuộng và có hơi trẻ con, hơi giận dỗi. Anh ấy thì không biết chiều chuộng, gia trưởng và có phần khó tính. Cứ mỗi lần cãi nhau là mình đều đòi chia tay, anh ấy cũng đã đã chủ động làm lành mỗi khi mình như vậy. Hơn nữa cũng không hợp tính nhau đã bao lần cãi nhau rất nhiều lý do. Nhưng lần gần đây nhất anh ấy và mình cãi nhau và anh về nhà ( do có công việc của anh) anh có gọi điện thoại nhưng mình không nghe máy,. anh cũng đến nhà mình nhưng mình đi với bạn và không ở nhà. Chuyện của chúng mình cả hai nhà đều biết và đều dục cưới, nhà anh còn bảo không cưới thì chia tay để hai đứa tìm người khác. Nhưng mình cứ nghĩ để lùi thời gian sang năm lại cưới, vì thấy hai đứa vẫn còn tính khí trẻ con quá. Sau đến ngày hôm sauu mình suy nghĩ và nhắn tin cho anh ấy thì anh đã ra ngoài đơn vị/ Anh bảo anh đã làm tất cả rồi, mình sẽ khổ nếu lấy anh và anh cũng vậy, vì hai đứa quá khác nhau, giọng điệu của anh rất xúc động và không kìm được cảm xúc khi nói chuyện. Anh bảo dù gì thì bây giờ anh cũng đã đi rồi.. Sau chiều đó, đến tốimình gọi điện và nhắn tin anh cũng không trả lời nữa. Ngày hôm sau mình có ý muốn ra ngoài đơn vị tìm anh nhưng anh cũng không trả lời và mặc kệ điều đó. Hình như thật sự anh đã hết tình cảm với mình. Mình nên dừng lại hay tiếp tục đây...Thời gian này mình rất mệt mỏi. Cả nhà cho mình lời khuyên với.