Nát lòng nát gan khi thấy Bố Mẹ mình bị tổn thương vì con rể.
Chào các mẹ,
Chuyện của em nếu kể hết mọi chi tiết ra thì nó rất dài dòng các mẹ ah. Hiện giờ e đang rất buồn và đau lòng, chỉ muốn nhanh thật nhanh li dị với chồng e, để cuộc sống được thanh thản, và hơn nữa ko còn làm Bố Mẹ e buồn.
Đã không biết bao nhiêu lần chồng e đi nhậu nhẹt bỏ bê 2 mẹ con em bên ngoại, có hôm thì e tự về nhà, có hôm thì bố e lại phải đưa 2 mẹ con e về, vì thấy thương con và cháu cứ thui thủi tự đi tự về. Hồi e mới sinh hơn 2 tháng chồng e cũng bỏ đi qua đêm, vợ chồng lúc đó tưởng bỏ nhau, nhưng vì nghĩ đến con e lại cố gắng hàn gắn.
Có lần chồng e còn đi liền một mạch gần 10 ngày k thèm qua đón 2 mẹ con, mà lần đó thằng bé nhà e nó bệnh nên e ở lại ông bà ngoại, nên chồng e được đà, tối về nhà ngủ 1 mình (đấy là nói với e thế, còn có về hay k e k biết), ngày đi làm, hết giờ làm lại nhậu.
Nửa đêm e đưa con đi cấp cứu vì nó sốt gần 40 độ, nhắn tin cho chồng xong chồng cũng ơ hờ, kệ, k đến bệnh viện ngay mà hôm sau cũng k đến, 2 ngày sau mới lò dò về nhà ngoại.
Chồng e đi nhậu nhẹt, bia rượu các mẹ ah, còn gái gú có ko thì e k biết. Ngày e cũng đi làm, đi làm về là về nhà quay cuồng với con, tắm giặt cho nó ăn uống. Chồng e sáng làm từ 8h, mà chiều tối có hôm 7h mới về ngoại đón 2 mẹ con về nhà, lúc đó mới bắt đầu nấu nướng ăn uống (vì con e nó học gần nhà ông bà ngoại nên chiều về qua đó chơi với ông bà một chút). Hỏi sao a về muộn thế thì nhận được câu trả lời là hoặc là họp, hoặc là giải quyết nốt công việc....toàn mang lí do công việc ra.
Không biết bao nhiêu lần nhắn tin bảo em, "a có việc bận, a về trễ xíu, khoảng giờ này giờ này..." - nhưng không bao giờ chồng e về đúng giờ, gọi về thì lúc nào cũng "về bây giờ.." nhưng càng chờ càng mất hút.
gần đây nhất là cách đây 5 hôm, chồng e đi nhậu, 12h đêm mới về, nhà chỉ có 2 mẹ con nên lúc ngủ e chốt khóa trong. thực sự hôm đó e rất mệt, cho con ngủ xong cũng ngủ quên mất. đến lúc chồng về e k biết, chồng gọi cửa e cũng k biết, cho đến khi chòng lên cơn điên đạp đấm cửa ầm ầm e mới giật mình tỉnh giấc, ra mở cửa cho chồng thì cái khóa đã hỏng, k mở được. e nói khóa hỏng rồi thì chồng e k tin, đứng ngoài chửi rủa, đập phá, e sợ quá nên phải gọi bố mẹ e, vì e đã từng bị chồng e đánh một lần.
Bố mẹ e xuống nhà e, sửa khóa mọi thứ xong thì có nói chuyện với 2 vợ chồng, nhìn cung cách chồng e nói chuyện với bố mẹ, láo lếu xấc xược mà sao e thấy lòng dạ đau xót, sao mình ngu muội lấy phải người chồng tệ bạc, để bây giờ bố mẹ e chua chát thế này.
nghĩ tới điều này là nước mắt tràn mi, giàn giụa vì thương cha xót mẹ các chị ah.