Mình mới làm dâu đc 3 tháng mà thấy stress kinh khủngĐi làm về mình chẳng muốn về nhà chút nào, stress kinh khủngMẹ chồng mình cũng tốt, nhưng bà khó tính lại cực kì tiết kiệm nên mình thèm ăn cái gì cũng chẳng dám mua về nhà ăn. Ngày đầu tiên về làm dâu trc đêm đám cưới 7h là mình phải dậy, trong khi đó trc ngày đó mình thức cả đêm, cộng với đám cưới đứng cả ngày nên mình mệt kinh khủng, hic. Sáng dậy mình cũng không thấy bàn chải đánh răng hay khăn mặt, mc chẳng chuẩn bị gì cho mình cả, mình thấy tuổi thân kinh khủng, chỉ muốn khóc. Mình đi làm cả tuần nhưng chủ nhật cũng không đc ngủ nướng 1 tí, phải canh bà dậy thì mình dậy theo. Nhà mc mình buôn bán tạp hóa nhỏ nên mc mình cứ loay hoay làm hoài, bà không chịu nghỉ ngơi, nên mình cũng phải làm theo. Nhà nhỏ nên vc mình không có phòng, chẳng co không gian riêng, nhưng tối nào bà cũng 12h mới chịu đi ngủ, vc mình cũng không lên giường đc, quan hệ vc mình càng ngày càng tệ, có khi cả tuần mình cũng không thấy hứng thú vì khi 2vc lên giường đã khuya rồi, mình mệt mỏi, không thấy thoải mái thì khi nào mới có baby dc đây. Nói với chồng thì chồng không hiểu lại nói mình này nọ, lại cãi nhau, mình thật sự mệt mỏi. Đi làm về nhà mình chẳng dám thoải mái làm việc riêng, từ bỏ thói quen đắp mặt nạ, ủ tóc hàng tuần, mình phải về mẹ đẻ mình làm.Mc chồng mình kĩ tính, nhiều kho toilet mình chà sạch sẽ rồi thì hôm sau bà lại chà tiếp, giống như là làm không đúng ý bà đó. 2vc mình đi làm về hay đi chơi, mặc dù bà không nói gì nhưng mình biết bà không thích. Còn chồng mình không hiểu mình nên mình cũng chẳng dám nói, nói ra thì 2vc lại gây lộn. Mình muốn có baby liền nhưng tâm trạng mình như vậy, rồi thêm vie65c không có không gian riêng của 2vc thì khi nào mình mới có baby đc?Ba chồng mất, chỉ còn mình mc và chồng mình, a chồng ở riêng, thì khi nào mình mới ra riêng đc đây. Mình stress kinh khủng lắm rồi