Những ai trong hoàn cảnh hoặc từng trải wa mới hiểu, cái tết đối với mình bây jo thật đúng là ác mộng...tự dưng mình sợ tết đến thế...những năm trước háo hức bao nhiêu thì bây jo buồn tủi bấy nhiêu...Mình lấy chồng cũng vào dịp giáp tết năm ngoái 2 vc tung tăng tết nhận họ thật hồ hởi và vui vẻ nhận được bao nhiêu lời chúc và nhiều tiền lì xì nữa...thế mà nhanh thật đấy lại một năm mới sắp đến mà mình giống như hạt thóc ngâm ủ cẩn thận mà mãi không nảy mầm...cưới cùng có đứa mới đẻ có đứa con còn sắp ăn dặm hoặc ít ra cũng được dăm bẩy tháng bầu...buồn!!!tự mình nghĩ cũng đã thấy buồn chứ đừng nói ng nọ ng kia hỏi han,thông cảm thì ít mà mỉa mai thì nhiều...MC bực mình thua chị kém em có bao nhiêu bực dọc đều trút lên đầu mình...thế này ko dc, thế kia ko đúng...thôi mình cũng chịu hết là vì mình không được như ng ta...điều an ủi lớn nhất của mình đó là có chồng yêu thương và thông cảm như vậy cũng được coi là hạnh phúc oy!!! TẾT ƠI ĐỪNG ĐẾN NHÉ ĐỂ CHO TA ĐƯỢC YÊN để nỗi đau ko bị khơi dậy, không bị đau thêm...mình thật sự ko muốn gặp bà con họ hàng gì hết chỉ muốn về mẹ và ngủ 1 giấc dài quên hết mọi chuyện điều đơn giản như vậy nhưng là ước mơ của mình đấy các mẹ ạ...:((...:((:((