Mình, học hành đàng hoàng, là 1 công chức, chồng cũng thế. Cả 2 đều làm công việc liên quan đến pháp luật. Ai nhìn vào cũng tấm tắc về 1 gia đình yên ấm. Cuộc sống gia đình có lúc xảy ra những va chạm, đó là điều ko tránh khỏi. Nhưng cách đây mấy ngày trong lúc cãi nhau, chồng- người mà mình luôn nghĩ rằng- là người sẽ bảo vệ, yêu thương mình- lại lao vào đánh mình... Đến mức mình cảm thấy sợ hãi như bị 1 con thú tấn công...


Có thể mình sai khi quá lời trong lúc cãi nhau, nhưng mình ko thể tin người mà mình gọi là chồng lại đánh vợ 1 cách hèn hạ như những thằng đàn ông thất học khác...


Cảm giác của mình là tất cả mọi thứ trở nên vỡ vụn, tan nát, ko còn chút tình cảm nào nữa... Tất cả những hình ảnh tốt đẹp mình vốn hay mang ra để nhắc nhở bản thân tha thứ cho chồng mỗi khi lỗi lầm, nay cũng ko đủ sức làm mình gượng dậy đc nữa...


"Đánh vợ quen tay", có lần thứ nhất sẽ có những lần sau nữa...


Nếu ly hôn thì thương đứa con bé bỏng mới hơn 2 tuổi quấn bố...


Chồng đánh 1 lần, ko lẽ mình nên đợi khoảng 10 lần nữa cho thân tàn ma dại mới ly hôn???...


Nếu ko ly hôn thì mình sẽ sống sao với sự tổn thương ko thể tha thứ này...


Xin được các mẹ chia sẻ cho tâm tình này của mình....