năm đầu làm dâu thì quà tết bố mẹ chồng như thế nào ạ
Em là dâu mới cứng luôn, vợ chồng em ở xa nữa. Em đang băn khoăn khoản quà tết cho bmc. E đang học liên thông đại học nên được nghỉ tết sớm. Chồng e lại làm trong quân đội nên 27 tết mới về. Theo ý của chồng và bmđ thì e nghỉ hôm nào về luôn hôm đấy. Em cũng đồng ý vì ở lại cũng chẳng làm gì. Càng gần đến ngày về em lại lo không biết mua quà tết gì về cho bmc. Em thấy 2 chị dâu và 1 em dâu, người sắm cái nọ người mua cái kia gần như là đầy đủ hết rồi. Em hỏi chồng thì chồng bảo đưa tiền cho ông bà thích gì ông bà mua. Em thấy không hợp lý lắm, giờ kinh tế đang rất eo hẹp. Có mình chồng em đi làm, mà tiền ăn, tiền thuê nhà, đủ thứ vặt vãnh đã đi tong hết tháng lương của chồng rồi. Mà đưa ít thì ngại lắm, mấy dâu kia sắm sửa trong nhà rồi lại còn đưa thêm tiền cho ông bà nữa. Vợ chồng em không thể chạy theo được. Đã thế tiền mừng đám cưới, quà cưới được cũng kha khá. Ai cũng bảo vợ chồng em giàu nhất nhà nữa chứ. Đâu biết là tiền đấy bmc e đang cầm hết. Giờ về vợ chồng em bấm bụng dè xén mà cũng chẳng có bao nhiêu. Mấy hôm nay em rất lo về khoản quà cáp tết nhất cho bmc. Các mẹ tư vấn cho em nên làm sao với.