Tóm tắt sơ lược cho mọi người biết...Vợ tôi tên là H,là 1 người khá trầm tính, ít nói, nhưng có nụ cười rất duyên...cô ấy còn rất là tốt bụng (sau vài tháng quen nhau mới chiêm nghiệm ra, vì toàn giúp trong âm thầm, kiểu như hay ngại nên không dám nhận lời cảm ơn của người khác...vì cái tính hay ngại hay đỏ mặt nên trêu cô ấy khá vui..). Tôi tên Đ, không đc cao lắm nhưng cao hơn cô ấy là ổn rồi, bề ngoài cũng ưa nhìn, tính tình khá nóng...và có nhu cầu khá cao:(.
Chả là thế này...vợ chồng tôi mới cưới được 2 năm, cô ấy đang mang thai thứ 5, không biết các bố "nhịn" kiểu gì chứ mấy tháng rồi vợ tôi không cho "hành" nên cũng hơi khó chịu. Chắc nói đến đây ai cũng đoán ra rồi :(, tôi đã ngoại tình.
Cô ấy là 1 người cùng quê với tôi, cô ấy tên T và cũng là người yêu cũ, chúng tôi gặp lại nhau trong 1 lần hội họp bạn bè. Sau bao năm gặp lại, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, cô ấy đã biết tôi có vợ, còn tôi biết cô ấy vẫn còn độc thân. Hôm đấy cô ấy uống khá nhiều, tan tiệc tôi được phân đưa cô ấy về. Trong cơn say, cô ấy nói nhớ tôi rất nhiều và bắt đầu khóc...thấy thương cô ấy nhưng tôi có vợ rồi, định ra xe đi về thì cô ấy ôm chầm lấy tôi...xảy ra nhiều chuyện và rồi tôi cũng ở lại qua đêm với cô ấy.
Sáng hôm sau dậy thấy rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của vợ, tôi hơi hoảng, nhanh chóng phóng xe về nhà. Về tới nhà thấy vợ ngủ gục trên ghế, tôi thấy hối hận và thương cô ấy rất nhiều. Vừa lại gần vợ thì cô ấy đã giật mình dậy, cô ấy hỏi tôi làm gì cả đêm mà gọi không bắt máy.
- Hôm qua uống say quá nên anh ở lại nhà bạn ngủ luôn. Anh xin lỗi vợ - tôi không dám nhìn thẳng vào vợ mình, thoáng thấy cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt buồn rầu, tôi nghĩ cô ấy giận dỗi, buồn vì để cô ấy 1 mình...tôi đã nghĩ vậy cho đến chiều tối hôm đấy, thằng bạn gọi điện rủ đi cafe...cả đám đang nói chuyện thì 1 đứa bạn của tôi hỏi tôi:
- À Đ, hôm qua vợ mày có gọi điện hỏi tao về mày đấy, hôm qua mày làm gì mà 11-12h mà chưa về tới nhà nữa mày. Mày đi đánh lẻ với con T à. Vừa nói nó vừa cười làm tôi lạnh cả người...hôm qua vợ tôi có gọi cho thằng bạn của tôi..và nó nói rằng tôi đang đưa 1 đứa về tại nhỏ đấy say quá mà hết người chở về rồi...nghe xong tôi lấy xe phóng về nhà...trên đường không khỏi suy nghĩ rằng cô ấy có nghĩ gì không, cô ấy có biết chuyện gì không, tôi bắt đầu lo sợ rằng mình sẽ mất đi gia đình, mất đi cô ấy.
Về tới nhà tôi chạy vào nhà thấy cô ấy đang nấu đồ ăn trong bếp.
- Ủa? Sao anh về sớm thế, nãy anh nói đi hơn tiếng mà. Em chưa nấu xong, anh lên tắm rửa đi, xong là có cơm ngay ý... - cô ấy vừa cười vừa nói với tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô ấy chưa biết, tối đấy tôi không thể nào ngủ được, đang trong đống suy nghĩ thì điện thoại báo có tin nhắn mới: "Em T đây, e xin lỗi a, e ko cố ý đâu...e xin lỗi".
Ting - đt của tôi lại báo tin nhắn mới: "mai mình có thể gặp nhau được không, e muốn xin lỗi a, đừng từ chối e a nhé, e thật lòng muốn xin lỗi a"
Tôi không trả lời, vì thấy có lỗi với vợ rất nhiều. Tôi không muốn gặp lại T vì 1 lần sai đã là quá đủ rồi, tôi sợ gặp cô ấy lại làm tôi thấy có lỗi với vợ nhiều hơn.
Dạo này vợ khá khó chịu với tôi, tá hoả ra mới biết T đã hỏi đám bạn sđt của vợ tôi, 2 người nói chuyện được 1 thời gian, tôi biết tính vợ, cô ấy hiền, nhưng những mối quan hệ như "nyc" là cô ấy đặc biệt kị...tôi biết cô ấy không muốn nói chuyện với T, nhưng vì phép lịch sự nên cô ấy mới thế. Trong lúc nói chuyện không biết T buột miệng kiểu gì mà nói ra chuyện qua đêm với tôi...từ hôm biết chuyện tới giờ... vợ tôi không nói chuyện với tôi, không ngủ chung, không nấu ăn và cũng không ăn gì nhiều. Tôi thấy lo cho cô ấy, cô ấy giận thì giận nhưng đứa con ko có tội tình gì...tôi nói gì cô ấy cũng ko nghe. Cô ấy dần mất niềm tin ở tôi, tôi muốn trở lại như trước đây...
Mọi người cho tôi lời khuyên, làm sao để vợ tha thứ cho tôi bây giờ...