E đã đọc được topic của bạn yenlinh tren wtt muốn xin bùa để giữ người yêu,Yenlinh quá dại dột khi yêu phải 1 người như vậy, thật ko đáng cho bạn ấy làm vậy. Các chị àh em cũng đang có suy nghĩ là sẽ đi tìm bùa yêu giống yenlinh đó, nhưng hoàn cảnh của e lại khác.


Em và chồng em vừa cưới nhau được gần 3 tháng, tụi em sống cũng rất vui vẽ và hạnh phúc..nhưng dạo gần đây, tự dưng chồng e rất hay cáu gắt với e, e lỡ làm gì sai dù chỉ là lỗi ko đáng thôi mà chồng e cũng nổi giận nữa. Lại thường hay nói với e là e làm a mệt mỏi(mà e thấy e có làm gì quá đáng đâu), e cứ đeo theo a quài a mất tự do a khó chịu(lúc trước còn hơn vậy nữa mà ảnh có nói gì đâu,bayh e đã nới a ra rồi mà)… E đã rất cố gắng nhỏ nhẹ và quan tâm chăm sóc cho ảnh nhưng ảnh vẫn lạnh nhạt với e, chuyện chăn gối cũng là do e chủ động trước thì ảnh vẫn … với e bình thường nhưng cách đối xử hằng ngày của ảnh với em rất là đáng ghét (giống như kiểu ko thương yêu gì vậy đó)..E có hỏi ảnh rằng giận e cái gì hả? ảnh nói ghét e nhìu thứ(e chẳng biết mình làm cái gì đáng ghét nữa), e nói rằng a ghét e cái gì thì nói ra e sửa đổi chứ a đừng như vậy e buồn lắm, ảnh nói e đừng có nhảm nữa ảnh mệt lắm và ko rảnh để trả lời những câu hỏi nhảm nhí của e. Ảnh ít nói chuyện, ko còn quan tâm và giỡn với e như trước. E chắc chắn 1 điều là chồng e ko hề có bồ đâu, công việc ảnh vẫn bình thường và e đã tìm hiểu ko có việc gì tác động để ảnh thay đổi như vậy(ví dụ như chuyện buồn hay chuyện gia đình,...) E ko biết chuyện gì đang xảy ra với vợ chồng e nữa.


Lúc trước khi về làm chung 1 salon tóc ở Biên Hòa với bạn ảnh có quen với 1 cô gái(cũng xinh đẹp lắm) được 2 năm, quan hệ của 2 người rất thắm thiết. Nhưng chồng e xác định rằng chỉ có thể yêu cô ta và để cô ta làm bồ chứ ko làm vợ được vì cô ta đã từng làm vợ bé cho 1 ông giám đốc và có 2 đứa con nhỏ. Sau 2 năm chồng e thấy cô ấy đã quá yêu rồi nên ảnh đề nghị chia tay từ từ chứ để lâu nữa thì khổ cho cô ta và nói cô ta nên đi tìm 1 người khác tốt hơn có thể lo cho mẹ con cô ta nhưng cô ta vẫn cứ ko chịu và vẫn cứ đợi cho dù chồng e ở SG quen những cô gái khác(trước khi cưới e).Cô ta yêu chồng e nhiều lắm. Cô ta nói nếu chồng e cưới cô ấy thì cô ấy sẽ bán đi căn nhà 3 tỷ để lo cho chồng e tất cả nhưng a ấy ko chấp nhận.Cho đến khi gặp e và wen e được 3 tháng tụi e thấy thương nhau và hợp nhau nhiều vấn đề nên cưới nhau sớm. Ngày cưới a ấy dấu cô ta vì cũng tình nghĩa sợ cô ta buồn nhưng rồi cô ta đã vô tình biết được qua 1 người bạn. Cô ta đã nhắn tin hỏi chồng e tại sao như vậy? E ko đọc được những tin nhắn đó nhưng do e vô tình phát hiện 1 tin nhắn gửi tới lúc 12h đêm(a ấy đang ngủ,e đã đọc) thì e hỏi nên a ấy mới kể. Tin nhắn e đọc được đó là “Vậy thì a hãy sống hạnh phúc đi nha, tôi hận a đến cuối đời”.


Các chị àh, e đang lo sợ ko biết có phải vì thù hận mà cô ta đã dùng bùa chú hay cái gì đó với chồng e để phá tan hạnh phúc của e hay ko nữa? E lo sợ quá các chị àh. Ko biết chồng e có phải trúng bùa hay ko nên e mới phải cần đến bùa yêu để giữ được hạnh phúc gia đình. E như vậy đâu có phải là mù quáng đâu phải ko các chi? Làm ơn giúp e với, e chỉ muốn chồng e yêu thương và ở bên e thôi chứ e ko dùng bùa yêu với ý định gì xấu cả. Các chị nào có nhiều điều muốn chia sẻ hay giúp đỡ e mà ko nói ra trên đây được thì liên hệ nick yahoo e nha vivi_thanhtuyen.