Hôm nay tự nhiên thấy buồn buồn thế nào ý, không hiểu nổi nữa...........! có lẽ do trời mưa,mưa thường mang cảm giác buồn, bao kỷ niệm, bao vui buồn của quá khứ chợt hiện về.........có lẽ do mình hay nghỉ vu vơ quá nên vậy thôi!
Ngày hôm nay cũng như mọi khi mình phải đi làm 24/24, làm 1 ngày nghỉ 1 ngày cũng có cái hay và cái dở.
Công việc mà, biết sao được.Chán nhi? Ở chổ làm cũng chẳng vui vẻ gì mấy, dạo này cũng kệ, ai thích làm gì thì làm mình cũng chẳng than thở nữa, cũng chẳng thèm nghe mấy cái chuyện linh tinh nữa.........! Sống cho bản thân, cho cv của mình, làm đúng bổn phận và trách nhiệm của mình vậy là ok rùi.
Hic.....gia đình, tổ ấm của mình, vậy là mình và ox cũng đã kết hôn được nữa năm rồi, là kết quả của 7 năm yêu nhau, trải qua biết bao nhiêu buồn vui giận hờn, đã có những lúc tưởng rằng mình ko thể đến được với nhau nhưng mà....chắc là do duyên số ox nhỉ? Hay tại ghét của nào trời trao của ấy nhi?
Kể từ ngày về sống chung 1 mái nhà có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, có những chuyện thật kinh khủng, nhưng rồi cũng cũng qua, mình la 1 người phụ nữ yếu đuối nên chuyện gì cũng dể cho qua chỉ cần ox nói xin lổi hay nói ngọt 1 tí là đâu lại vào đó.
Cuộc sống hiện tại cũng chưa thật sự ổn định lắm nhưng cũng tạm chấp nhận đươc, chỉ mong sao vc mình luôn bình an vui vẻ và hạnh phúc!
Còn vài tiếng đồng hồ nữa mình sẽ được về với tổ ấm bé tẹo của mình, đi chợ,nấu ăn cho ox, làm vài việc nhà linh tinh và ngủ 1 giấc cho thật đã.