Chào mọi ng, lần đầu tham gia forum này... xin tâm sự cùng cả nhà


mình là boy, sắp 30t rùi, nhưng vẫn chưa có gia đình gì cả... cả nhà đều thắc mắc sao chưa có vợ?? Có nhiều ng sẽ nói con trai 30t chưa "ế" nhưng thật sự mình ko muốn vợ lắm...


chỉ có điều khao khát 1 đứa con thui (TRAI thì thik hơn nhưng GÁI cũng ko sao). mình ko xấu, ko nghèo.. nhưng ko hiểu sao vẫn chưa có vợ. Tính tình thì hiền, chân chất.. chắc do chưa có duyên gặp ai hoặc do "nhát gái" (nhiều ng còn nói mình có phải GAY ko mà sao ko thấy có gf)


nhưng bi h mình thấy bạn bè đều có gia đình mà mình thèm quá, thèm cảm giác làm chồng, làm cha.. nhưng mún thì ko phải dễ


mình định nhận con nuôi nhưng 1 số bạn bè nói con nuôi thì sau này nó ko TRẢ HIẾU đâu.. mình biết rằng ko phải thế, nhưng vẫn lo... nên mún có con RUỘT hơn...


ko biết có ai cùng hoàn cảnh với mình hok?? Và nếu mún làm wen BẠN GÁI thì nên vào web nào dễ tìm NGƯỜI ĐÀNG HOÀNG để tiến tới HÔN NHÂN??? Xin cảm ơn mọi ng


P/S: Mình ở Bình Dương, giáp ranh Sài Gòn á