Các Mẹ, các chị ơi. Tâm sự, cho em ít lời khuyên đi, em buồn quá!!!


Em về làm dâu được 9 tháng rồi, em đảm bảo em là dâu ngoan, dâu giỏi, ko lười biếng gì hết.


Nhưng sao em vẫn dị ứng cái cách xưng hô của mẹ chồng. :((


Mẹ chồng toàn xưng : Tôi


Còn mà nhờ em lấy cái gì thì: Láy dùm, Ngân lấy dùm cái đó cái kia.


( Giả sử: Ngân lấy cái ly dùm mẹ) Nhưng Mẹ chồng em ko bao giờ kết câu bằng chữ Mẹ cả, toàn nói trổng với em :((


Em ví dụ thêm cái nữa cho các mẹ dễ hiểu: Trong 1 cuộc nói chuyện, mẹ chồng nói chuyện với chồng em thì Mẹ = con, Mẹ - chảy; xoay qua em là Tôi tôi tôi. :(( Cảm thấy buồn vãi ra.


Em nói với chồng, chồng không tin. Trời thương, có hôm đang ăn cơm, mẹ chồng kể chuyện rồi xưng hô kiểu vậy.


Ăn xong, em nói: chồng thấy chưa, mẹ toàn xưng hô với em vậy không đó.


Ảnh bảo: Ừ, anh cũng thấy mắc cười ghê.


Em nói: Thiệt sự em buồn về điều đó lắm, 1 chữ mẹ mà mẹ anh cũng tiết kiệm với em.


Ảnh bảo: Sao em cứ hay câu nệ cách xưng hô làm gì, quan trọng là tình cảm.


Nhưng em hỏi các chị, các mẹ. Tình cảm quyết định cách xưng hô chứ. Em có làm gì đâu, mà cứ xưng tôi với em, còn con của họ thì họ xưng mẹ con ngọt ngào.


Ba chồng em thì ngọt ngào với em lắm nha toàn: Ba với con thôi.


Các chị, các mẹ giải thích giúp em với!!!! :((