Hôm nay tự nhiên thấy lòng mình trống trải quá.


Vẫn biết gia đình mình là rất hạnh phúc, chồng yêu vợ thương con, kinh tế cũng tạm được.


Vợ chồng đã có 2 con: bé gái lớn gần 2 tuổi và bé trai hơn 4 tháng.


Nhưng từ nửa năm nay trong lòng mình vẫn canh cánh 1 điều: muốn nhận 1 bé trai ở TT mồ côi làm con nuôi.


Từ lần đầu tiên bước vào TT đấy, nhìn thấy bé trong lòng mình đã trào lên 1 tình cảm yêu thương. Có thể là vì bé rất giống con gái bé bỏng ở nhà, có thể vì đôi mắt bé buồn quá, có thể vì bé xấp xỉ tuổi con gái....


Có rất nhiều lí do nhưng thật sự hôm đấy về trong lòng cứ suy nghĩ mãi.. Nói chuyện với chồng, chồng cười và bảo nếu e thấy thương và thật sự muốn nhận con nuôi, anh đồng ý và ủng hộ em. Nhưng rồi chính mình cũng cứ lăn tăn mãi vì lúc đó mình đang có bầu đứa t2 và sắp sinh, bao nhiêu chuyện còn ở phía trước.


Những lần sau đến thăm TT, vẫn cứ băn khoăn về bé trai đấy thôi.


Các bé ở TT đều dễ thương và thiếu tình cảm của cha mẹ, thấy khách đến thăm thì vừa thích lại vừa sợ. Thích là vì các bé ít đc chơi đùa nói chuyện, sợ là vì các bé ko tiếp xúc với nhiều người lâu rồi......


Bây giờ mình đã sinh đc hơn 4 tháng, sắp tới lại quay lại TT để thăm các bé. Tự nhiên sáng nay nói chuyện với 1 e chơi trên forum, lại nói đến chuyện nhận con nuôi, e ý bảo là nếu chồng e mà ủng hộ như chị thì e nhận ngay cho dù e cũng đã có 2 bé... Mình lại suy nghĩ, đã định là nếu ko nhận làm con nuôi thì mình sẽ đỡ đầu cho bé, cho bé đi học ít nhất là hết cấp 3 và học lấy 1 cái nghề để nuôi sống đc bản thân. Nhưng bây giờ mình lại cứ nghĩ nếu mình nhận bé làm con nuôi thì sẽ tốt hơn nhiều.


Nhưng còn bao nhiêu điều khác, liệu mình có công tâm giữa con đẻ và con nuôi ko, ý kiến của 2 bên gia đình thế nào, sau này bé biết bé là con nuôi sẽ ra sao, bây giờ mình lắm khi còn stress khi 2 đứa quấy khóc, nếu 3 đứa thì sẽ ra sao. Quan trọng nhất là chồng mình, bây giờ chồng mình còn ủng hộ mình ko.....


Nói chung là bao nhiêu suy nghĩ, thôi thì viết ra để chia sẻ với mọi người cho nhẹ lòng vậy.


Giá mà mình có thật nhiều tiền, nhiều thời gian để làm tất cả những gì mình mong muốn....