E chào các mẹ thông thái.


E đang có 1 chuyện muốn nghe lời khuyên của các mẹ đây ạ


E lấy chồng được 5 năm rồi,có 1 cháu gái gần 4 tuổi,e ở nhà kinh dooanh nhỏ,chồng làm trong cơ quan nhà nước(gđ ck có thể nói là giàu có và thế lực ạ).giờ e đang mang thai cháu thứ 2 được 8 tháng và mọi chuyện bắt đầu từ đây...................


Vì cháu đầu là gái rồi nên khi e mang cháu thứ 2 bmc muốn e bỏ thai đi nhưng bs k nhận phá vì trước đó e có tiền sử mổ lấy thai nên rất nguy hiểm.Từ đó e bị nhà ck hắt hủi,c e lúc đầu vẫn y thuwng mẹ con e nhưng chỉ 1 thời gian ngắn sau đã đi tán tỉnh ng con gái khác và phủi hết trách nhiệm với mẹ con e,gần như là từ mặt mẹ con e luôn.


Lúc đầu vc e ở riêng nhưng khi e mang thai đến tháng thứ 5 thì ck e bỏ luôn mẹ con e chuyển về nhà bố mẹ đẻ vè từ đó chúng e ly thân,chồng e k có bất kỳ 1 sự trợ cấp nào.E đã nói chuyện với MC về chuyện muốn về nhà ngoại đẻ và sẽ nộp đơn ly hôn và bà đã đồng ý vì bà k thích e,ghét e khi giữ lại cái thai.Kể cả chuyện ck e đi tán gái bà biết nhưng lại k nói gì thậm chí tạo điều kiện giúp con trai.Nhưng e chỉ nói thể để dò xem lòng MC thế nào thôi chứ tội gì mà cho họ phủi trách nhệm dễ dàng như thế.....


Nhưng BC e thì lại khác,ông trí thức và là lãnh đạo của cả 1 cơ quan nên dù có k thích e thì vẫn biết phải trái mà với cả nếu làm quá thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín gđ ông nên khi e y cầu ly hôn ông không đồng ý.


VC e có 1 khoản nợ ngân hàng và nợ tiền vật liệu xây dựng để mở quán kinh doanh.Khi e yêu cầu ly hôn BC không đồng ý và ra điều kiện với e như sau: nếu k ly hôn thì chuyện nợ nần không phải lo.bmc sẽ giúp,còn không thì tự trả nợ và hơn cả là họ sẽ k cho e nuôi con.


E đã tương kế tựu kế thế này ạ; Không nhắc chuyện ly hôn nữa và chuyển về nhà bmc sống theo ý của BC,còn chồng thì e sẽ coi như thành liệt sĩ rồi,anh ta đi đâu làm gì e không cần bận tâm nữa và 2 vc e đã ly thân 3 tháng nay rồi,đợi đến lúc sinh con ra mẹ tròn con vuông rồi,đợi con cứng cáp 1 chút e sẽ để bé ở nhà cho mc chăm còn e sẽ đi học dược về sau này bán thuốc.Học xong có tấm bằng rồi e sẽ đi làm kiếm tiền khi nào đủ tiền xin giấy phép kinh doanh rồi e sẽ về mở hiệu thuốc.E biết nhà ck chỉ đợi e đẻ xong rồi ly hôn vì nếu bỏ e bây giờ thì sẽ mang tiếng xấu cả đời.Và dù e có kiếm ra chục triệu 1 tháng thì câu cửa miệng của MC e vẫn là e ăn bám gđ ck,k nuôi nổi bản thân.........


Các mẹ có lời khuyên nào cho e không ạ