Muốn mua nhà thì phải dẫn chị chồng đi theo để quyết định ... Quá bức xúc :(
Hix, em đang rất bức xúc với chị chồng và mc em,2 vc tuổi gần đầu 3 đến nơi rồi ( chỉ hơn 1 năm nữa là cũng đầu 3 như ai ah ) 2 mặt con rồi , công ăn việc làm đủ để nuôi con ko phải xin ai 1 đồng từ ngày cưới, vẫn cơm nc cho mc, đủ các thứ tiền trong nhà vẫn đóng đầy đủ. Hiện gd chỉ có mc, vc em, 2 bé con, còn anh chị chồng đều có gd ở riêng hết. Kiến giả nhất phận ko liên quan ji đến nhau, ko ai nhờ ai cái ji cả và vc em cũng chưa ngửa tay ra xin ai 1 đồng , ngoại trừ ông anh chồng thất nghiệp thỉnh thoảng còn vay đểu tiền của ng trong nhà .
Và hiện h vc em đang có ý định tìm mua 1 căn nhà mới ở khu chung cư cho nó sạch sẽ , không khí khô thoáng . Và ng đầu tiên phản đối là mc em, bà bảo tao ko thích ở chung cư. OK, các cụ thích hay ko thích thì cũng phải đi theo con cháu chứ , vì cháu chắt phải đi học gần trg ,vc con cái thì còn phải đi làm ăn , mua nhà theo ý cụ là phải tìm chỗ xa xa TP, ra ngoại thành càng tốt cho yên tĩnh, hix, em mà có oto thì em chiều cụ ngay, nhưng tiếc là chưa mua đc, Ng ta muốn đc ở trung tâm TP chả đc ý chứ, Vả lại con cái cháu chắt đi đg xa đi học đi làm cụ ko nghĩ đến thì phải. Thôi thì ng già em ko nghĩ nhiều , đến lúc mua rồi thì cụ ko đi theo cũng ko đc.
Cái mà hiện h em cực bức xúc là chị chồng em ah. Chồng em nói chuyện với bà ý là vc em đang định bán nhà chuyển đi chỗ khác thì bà ý bảo ko đc bán . Cãi nhau um lên. Rồi lần thứ 2 chồng em nói tiếp là bán nhà rồi chuyển nhà chỉ là thông báo cho chị biết thôi, bà ý bảo là : Mua đất xây nhà thì đc nhưng còn mua chung cư thì còn phải xét. Đi mua thì phải để chị ý đi xem, đc thì mới đồng ý cho mua. Ôi , em nghe xong mà ức muốn chết. Ko hiểu mua nhà cho gđ em ở hay cho chị ý ở nữa đây. VC em có phải trẻ con lên 3 đâu mà phải xin phép và phải có sự đồng ý của chị ý thì mới đc quyết định chứ. Em bảo chồng em là : Bảo chị ý cho tiền mua nhà đi rồi chị ý muốn quyết định mua đâu cũng đc. HIx, nói thì nói thế thôi chứ tất nhiên là cũng ko nói thẳng vào mặt chị ý như thế đc rồi. Nhưng mà ức chế quá cơ. Đến cái việc quan trọng nhất trong cuộc đời là an cư mà bị phang cho 1 câu như thế vào mặt thì còn j để mà nói nữa đây . Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, sao mà uất ức thế. Có xin ai 1 cắc nào đâu mà ko đc làm chủ cuộc sống của mình chứ. :Crying: