Chuyện của một người bạn mình, mất cả buổi để ngồi nghe nó tâm sự, mình đã quẳng vào mặt nó một câu "mày sai bét rồi!", nhưng nó lại đùng đùng bỏ về. Giờ hỏi các quý ông, chuyện vầy là đúng hay sai
Nó có vợ và 2 con, 1 trai 1 gái đàng hoàng. Hai vợ chồng sống ở SG, thuê nhà. Nhưng trong 1 khoảng thời gian nó thất nghiệp thì chi phí Sg quá cao, khiến vợ nó không kham nổi chi phí, nên bàn cách về lại quê, nó bảo thôi vợ đưa con về trước, nó thu xếp về sau. Không biết vợ nó mang 2 đứa nhỏ về rồi xích mích sao với bên nhà nội, mới cuốn gói về hết bên ngoại ở. Từ ấy nội ngoại từ mặt nhau. Nó ở SG, rảnh tay rảnh chân để làm ăn, gửi tiền về cho vợ nuôi con, để qua giai đoạn ngặt nghèo.
Nó bảo mỗi tháng nó gửi cho vợ những 3 triệu đồng, vậy mà vợ lúc nào cũng kêu ca sao gửi thiếu, vậy sao nuôi con. Mà hỏi nó thế có gửi đủ tháng 3tr không, nó bảo lúc kẹt thì không có, 4 năm xa nhau, tầm cứ một năm thì nợ đâu 4, 5 tháng thôi. Mà đàn bà thì phải biết vun vén chứ, 3 triệu chứ ít sao? Vợ nó cằn nhằn thì nó bảo nó có nhiều cũng ko gởi, gởi nhiều thì nhà ngoại cũng ăn cả, gì tới con nó? Thế là vợ nó nổi điên "tiền anh gởi chả đủ mua giấy chùi đít cho con, bà ngoại lo cho cháu còn ko hết, thèm của anh 1 đồng à", tự ái ngút trời, vợ chồng quánh nhau ầm ầm.
Giờ thì con vợ 1, 2 đòi li dị, đòi nuôi hết cả 2 đứa con. Nó thì nhất quyết đòi cho được một đứa. Bà ngoại thì kiên quyết đuổi cả mẹ con chồng vợ nó ra khỏi nhà, bây đi đâu thì đi. Con vợ nghiến răng "tôi có ăn mày cũng ko bao giờ sống với anh!" Vậy là lại đột nhau đùng đùng.
Nó bảo phải ly hôn với vợ, vì vợ người ta chia sẻ ngọt bùi có nhau, vợ nó thì nó thất bại 1 tí đã đạp luôn nó xuống bùn, ko kéo nó lên, vợ thế sống làm quái gì.
Thế đấy, 3tr/tháng, 1 năm gửi 7 tháng tầm 28tr, chia ra mỗi tháng chi xài 1,4tr cho 2 đứa con đang đi học, thế mà vợ bảo tiền đủ mua giấy chùi đít thì đòi ly hôn! Không lẽ đè nó ra đánh cho nó tỉnh ra?