Em năm nay 23t đã kết hôn được 1 năm rồi nhưng cuộc sông hiện tại ngột ngạt quá!
2 năm trước khi đang đau khổ vật vã vì chia tay mối tình đầu thì e gặp A, yêu rồi cưới sau 1 năm dù cha mẹ đã can ngăn vì nghĩ anh không hợp với e. Lúc yêu nhau e là một đứa con gái khá xinh xắn, đã tốt nghiệp đại học nhưng A mới chỉ học hết lớp 9 và ở nhà làm kinh doanh tự do, chủ yếu là làm số và cho vay nặng lãi. Em nghĩ đơn giản dù k là người có học hành nhưng anh rất hiền và tốt với em nên em đã đồng ý lấy A mặc dù tình cảm không nhiều. Nhưng sau khi kết hôn e biết được a nợ nần khá nhiều, gia đình anh sống không có nề nếp gia phong (nếu như không nói là "be bét") nhưng họ lại thường xuyên chê bai em vì không làm vừa lòng họ. Về làm dâu được vài tháng nhưng do chồng em k làm ra tiền nên em phải xin việc đi làm, do tính chất công việc nên e có nhiều mối quan hệ bên ngoài và phải thường xuyên tiếp xúc với đồng nghiệp và khách hàng thì A ấy ghen tuông vô cớ khiến em mệt mỏi, thậm chí còn cư xử theo kiểu thiếu học hành. Hiện tại A thất nghiệp chỉ ở nhà chơi điện tử và giao du với một vài người bạn cũng tương tự như A ấy (a không có một người bạn nào tử tế). Nhìn về tương lai xa em không thấy có một điểm sáng nào cả, em rất chán nản và hối hận nhưng không đủ can đảm để ly hôn. Em sợ những định kiến khắt khe của xã hội đối với những người đã từng ly hôn, sợ gia đình 2 họ sẽ sock, sợ chồng em sẽ gây khó dễ cho em vì a ấy vẫn yêu em rất nhiều. Gia đình và họ hàng nhà A toàn dân "côn đồ" không biết họ có gây khó dễ cho em khi e "bỏ" a ấy hay không. Bên ngoại nhà em thì lại ở xa cách 150 km. Nếu ly hôn thì e cũng sẽ một mình bám trụ lại quê chồng (Hà Nội) để sống...
Các chị từng trải cho em xin lời khuyên với, em bây giờ đang rất hoang mang và bị stress nặng lắm ạ. Em nên chịu đựng đến hết đời hay ly hôn? Cuộc sống sau ly hôn sẽ gặp phải những khó khăn gì ? Và liệu rằng e có cơ hội lấy được người đàn ông tốt nữa không?