Mình có cô bạn đang yêu một anh và sắp cưới rồi, tuy nhiên bạn mình có một chuyện này nên cứ lăn tăn mãi, chẳng biết hỏi ai ( chỗ bạn ấy lại không có internet nên không thể tìm được thêm thông tin gì), hỏi anh người yêu thì anh cứ ậm ừ bảo: Nhà anh đơn giản lắm, không có bàn thờ tổ tiên đâu, chỉ có thờ Bác Hồ thôi!
Bạn cố gặng hỏi vì có lần đến nhà anh chàng người yêu chơi, được mẹ chồng tương lai dẫn đi xem tất cả những hình ảnh và đĩa về những lần đi học đạo mà cả nhà bà theo, đó là đạo Hồ do người có tên là Nguyễn Điền giảng đạo, thấy nói là người này được Bác nhập vào và có thể chữa bệnh bằng tay không??
Nhà bạn em thì bố mẹ bạn ấy là đảng viên hết, nên nó cứ nghĩ mãi mà chẳng biết hỏi ai. Cũng chẳng dám hỏi mẹ chồng tương lai vì ngại …Mà bà lại có một quyển kinh, yêu cầu nó học ( như học đạo thiên chúa ấy ạ)
Em cũng thực sự mới nghe đến tên đạo này hôm nay và không hiểu là thế nào( nói thật là em chả theo đạo gì nên mù tịt món này), search chẳng thấy có thông tin gì trên mạng, thật sự là cũng thấy rất lạ!
Nhà bạn trai nó ở Thái Bình ạ, và hiện nay cả nhà vẫn rất sùng đạo Bác Hồ
Vậy có bố mẹ nào có thông tin gì thêm thì xin hãy cho bạn em tìm hiểu với ạ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nói túm lại, nếu sống không có chữ "tâm" và ăn ở không có đạo...