Các mẹ ơi em phải làm thế nào ạ


Vợ chồng em yêu nhau ba năm rồi cưới. Chồng em làm cách nhà 40 km. Mọi chuyện thật tốt đẹp nếu em không gây ra chuyện


Trong cơ quan có ng nhắn tin tán tỉnh em. Rồi em cũng xiêu lòng. Nhưng đảm bảo là chưa có chuyện ấy xảy ra. Chồng em bắt được tin nhắn. Anh ấy kiên quyết muốn li hôn. Sau đó em xin anh ấy tha thứ. Một thời gian sau anh đã tha thứ cho em. Em vì yêu chồng con nên cũng chấm dứt với ng kia. Nhưng chồng em, anh ấy k quên được chuyện này nên ngày nào cũng lấy chuyện này ra để chì chiết, dằn vặt em. Chắc anh ấy cũng buồn bực nên vậy.


Em nghĩ nếu chồng em k thể tha thứ đuoc có lẽ phải ly hôn. Nhưng thực lòng em yêu a ấy nhiều. Và con em còn quá nhỏ.


Nhưng sống với nhau như vậy cũng khổ cho anh ấy, và cả em. Có lẽ anh ấy cũng đau khổ nên mới như vậy.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Mebemon267