Muốn dừng lại nhưng lòng cứ dây dưa,Mong mọi người cho em lời khuyên
em tên năm nay 26 tuổi,e hiện sống và làm việc tại tp HCM,em có quen và yêu một người,anh ấy năm nay 23 tuổi. Trước khi yêu anh ấy,em đã từng quen mấy người,tình yêu đều trong sáng và kết thúc do không tìm được điểm chung,em cứ nghĩ với sự trải nghiệm ấy em sẽ dễ dàng nắm bắt được hạnh phúc và tìm được một tình yêu thật sự cho một cái kết có hậu.Khi đầu em cũng nghĩ rằng ng đó còn quá trẻ như vậy thì liệu rồi đi tới đâu.Nhưng sau một thời gian em nhận thấy mình cũng có tình cảm,thời gian mới yêu cũng rất vui,a rất quan tâm tới em.Nhưng qua một số mối quan hệ,em biết rằng a đã có ng yêu dc 4 năm nay,vậy mà khi yêu nhau em đã hỏi nhiều lần a chỉ nói rằng đã chia tay lâu rồi,nhưng sự thật a chỉ cố tình bắt cá 2 tay.Đàn ông ai cũng tham lam như vậy ạ?điều này khiến em mất niềm tin vào tình yêu quá.Em cũng nói thêm là trong thời gian yêu nhau em cũng đi quá giới hạn cùng a ấy và anh là người đầu tiên của em,nhiều lúc nghĩ lại phải chăng trong mối quan hệ này em là người bị lợi dụng. Càng có ý nghĩ đó lòng em càng không cam tâm,em có đáng bị như vậy đâu.
Từ khi biết chuyện đó,em làm um lên và nói lời chia tay a có níu kéo và nói rằng a yêu em chỉ cần cho a thời gian để giải quyết mọi chuyện,em cũng đồng ý nhưng gần đây em thấy a hơi hời hợt tìm cách tránh mặt em,em hỏi cũng ko nói.Chị ạ, em rất đau khổ đôi khi em nghĩ rằng em muốn người đó phải trả giá,muốn giá,vẫn muốn làm người thứ 3 trong mối quan hệ ấy,có phải em quá ngốc không hả chị?
Nếu như ko yêu em muốn một câu trả lời rõ ràng thì lòng em mới có thể dứt khoát,nhưng a ấy cứ nửa vời kiểu muốn giữ tình cảm với cả 2 bên,khi a buộc a phải lựa chọn thì cái em nhận được là sự im lặng
em muốn dứt ra khỏi mối quan hệ này nhưng lòng mình lại cứ thỏa hiệp,em cứ tự dằn vặt bản thân mình và từng có ý định tự tử,em đã gom thuốc ngủ cho mục đích ấy nhưng lại không đủ can đảm thực hiện. Em biết mình đã quá mù quáng,muốn dứt ra lắm để lòng thanh thản hơn