Muốn chia tay nhưng bạn gái tự tử, dọa chết. Gấp lắm rồi ạ.
Bạn em nhờ em hỏi mọi người về chuyện của bạn em.
Tinh hình là nó yêu một con bé.
Con bé đó yêu nó điên cuồng. Ra hẳn cả Hà Nội để theo nó. Một năm rồi nó cảm thấy không hòa hợp và muốn chia tay.
Nhưng tình hình con bé đó kiểu như bị điên. Nó cắt tay, uống rượu, dọa tự tử, dầm mưa đến ngất xỉu ngoài đường không biết bao nhiêu lần. Nhưng cứ khi gặp bạn em là nó lại tỉnh như sáo
Nó luôn nghĩ trong đầu rằng thằng bạn em muốn chia tay nó vì có người khác.
Giờ thằng bạn em sợ con bé kia quá rồi, muốn cắt hẳn ( không phải vì có người khác).
Nó bảo nó làm mọi cách phũ lắm rồi mà con bé kia không chịu buông tha cho nó. Con bé kia có thể truy sát nó đến cùng, thậm chí bôi nhọ danh dự của nó nữa.
Mọi người tư vấn cho nó hộ em với ạ. Em nghe cũng sợ