chồng đến với vợ 2 bàn tay trắng .vì chồng đã để lại toàn bộ tài sản cho vợ cũ ,và chạy theo một thứ tình yêu ảo của một cô gái chuyên lừa tình và tiền .vợ biết khá rõ hoàn cảnh của chồng ,thương chồng và rồi đến yêu ..vợ đã phải rứt ruột ,xa đứa con riêng cua vợ để đến vùng đất mới làm ăn cùng chồng ..với lời an ủi khi nào 2 vợ chồng ổn định ,có nhà cửa sẽ đón con của riêng của vợ về sống cùng ..


sau 3 năm trôi qua ,vợ chồng làm ăn cũng khấm khả ổn định thì chồng ẫm ờ chuyện đón con của vợ về sống cùng ..


vợ luôn buồn và nhớ con muốn đón con về ,nhưng chồng khó chịu ..vợ muốn chia tay để về sống với con thì chồng tìm đủ mọi cách níu kéo và bắt vợ phải để lại đứa con chung cho chồng nuôi và đi 2 bàn tay trắng ...


chồng cũng có con riêng ..do ngày trước chồng chỉ lo chơi bời gái gú nên ko có tiền chu cấp cho con riêng ,bay giờ có tiền chồng bắt đầu gửi trả liền mấy chục ngàn dollas cho vợ cũ nuôi con ..vợ biết mà ko nói gì ...


tiếp theo chồng hứa với vợ cũ khi nào có tiền sẽ mua đất cho vợ cũ ,nên chồng cũng mua luôn đất cho vợ cũ đứng tên ở VIỆT NAM để vợ cũ để dành .chồng cũng ko thèm bàn với vợ ..


chồng lại mua ô tô cho vợ cũ ,cũng ko bàn với vợ ...


chồng mỗi tháng kiếm được 10 đồng đưa cho vợ 2 đồng còn 8 đồng đưa cho vợ cũ nuôi con ,đóng tiền học ,bảo hiểm ăn uống và đi lại ..trong khi đó tòa chỉ yêu cầu đóng có 300 thì chồng đóng luôn 1500 1 tháng ..


chồng cũng ko cho vợ biết ..khi vợ biết thì chồng nói là tiền của chồng làm ra ,chi tiêu thế nào là chuyện của chồng ..


còn vợ thì phải chắt bóp từng đồng một để lo cho gia đình ..hôm trước vợ đi về quê thăm mẹ và định đón con của vợ ,thì vợ đã rút và tiêu quá số tiền mà chồng đừa vì phải mua vé cộng với để lại cho mẹ đi mổ chữa bệnh ,khi vợ nói chuyện là mẹ đau nặng sắp mổ chồng cũng ko 1 lời nói và hỏi thăm . nên phải rút tài khoản của vợ ..vì vậy mà chồng cằn nhằn với vợ là ko biết chi tiêu ,và vun vén gia đình ..


buồn chán cái hoàn cảnh này qua rồi ,muốn thoát mà ko được .. lại thương con vì một đứa đã ko cha ,chẳng nhẽ lại để 1 đứa nữa ko cha hay sao ?mong anh chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên để em thoát khỏi những rằn vặt này cái a.em quẫn rồi ,suy nghĩ quá nhiều mà ko tìm được lối đi cho mình và con ,..


đây là topic cũ của em ..http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=115085