Chào mọi người. E kết hôn được 1 năm rồi. Chưa có con. Hiện tại e đang ở chung với bố mẹ chồng và em trai chồng. Chồng em đang học nghề chưa có lương .còn e làm ở xưởng may được 5tr 1 tháng. Bố mẹ chồng bảo cho chúng em kinh tế riêng còn lại ăn chung với ông bà. Mỗi tháng em nộp cho ông bà 4 tr tiền ăn uống với sinh hoạt của 2 vợ chồng. Thỉnh thoảng e còn mua thêm đồ đạc trong nhà nữa.
E thường đi làm về muộn .buổi trưa 11 h về là vội chạy ngay vào bếp nấu nướng rửa bát đĩa. Còn mc e chỉ cắm mỗi nồi cơm rồi ngồi xem ti vi cả ngày.hi hữu lắm mới có hôm bà nhặt rau giúp e thì chồng e bảo" e cố gắng về sớm đỡ đần mẹ.nay mất điện mà mẹ vừa phải nhặt rau vừa quạt .mồ hôi nhễ nhại. Nếu k thì e nghỉ ở nhà mà cơm nước." Em thật sự rất là mệt mỏi. Chồng e chỉ biết thương gia đình chồng thôi. Mc e lại rất tiết kiệm. E nấu ăn nhiều lần không vừa ý bà. Ngoài chợ có cái gì rẻ là bà mua cả đống về.có khi để lâu rau héo hết cả mà bà vẫn k vứt đi. Thức ăn thừa ở trong tủ lạnh thì có khi cả tuần bà còn bảo em đun nóng lên ăn. Em chán ngán lắm. Muốn ăn riêng để với chồng thoải mái. Nhưng mẹ chồng e nói là cứ nghĩ đến cảnh mẹ con mỗi người 1 cái bát là tao muốn khóc.nên e lại thôi. Nhưng cũng có lúc mẹ chồng em lại bảo chúng mày ở riêng mẹ càng sướng. Nên em cũng không biết phải làm gì nữa.mà ăn riêng thì e chưa có bếp chưa có đồ dùng.phải tự bỏ tiền ra xây. Nhiều lúc hỏi ý kiến chồng em thỳ chồng e bảo muốn ăn chung với bố mẹ cho vui. E trai chồng vừa lấy vợ đã đươc bố mẹ chồng xây nhà mua sắm đồ đạc không thiếu thứ gì.còm vợ chồng em. Ông bà đối xử bất công với vợ chồng e quá.
Giờ em phải làm sao để được ăn riêng đây các chị. Em mệt mỏi quá rồi.