Năm nay, sau khi hết Tết, mình kiểm tra túi đựng tiền lì xì của con gái và con trai nhà mình. Thật không thể tin là số tiền ấy hơn 3 triệu đồng. Mấy năm trước mình thường đem tiền lì xì của con đi gửi ngân hàng. Mình xem đây là tiền để dành riêng của con. Nhưng thời gian qua mình thấy giá vàng biến động với chiều hướng giá mỗi lúc một cao. Trong khi đó, lãi xuất ngân hàng thì không theo kịp. Cách đây 5 năm mình gửi tiền lì xì đầu tiên của con gái với lãi xuất 6.5%, Nếu lúc đó mua vàng thì lời to cho con rồi. Thế là năm nay, mình bù thêm tiền mua cho con 1 chỉ vàng. Bời sau này con học đại học ít ra cũng có tí tiền cho con đi học. Thêm vào đó đầu năm mua vàng lấy hên cho cả năm nữa. Thật tình trước giờ mình không có ý định mua vàng, tiền dư dã thường gửi ngân hàng. Lý do vì mấy chị cùng cơ quan bảo đầu năm mua vàng hên nên mình mới nghỉ tới chuyện này. Cầu mong đúng như mình mong muốn.


Đầu xuân chúc các gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn.