Ở BigC Thăng long có quy định nếu hoá đơn trên 500k sẽ chở đồ ( trừ đồ đông lạnh, tươi sống) về nhà bạn trong phạm vi 15km trong vòng 24h. Đợt rồi BigC cũng khuyến mãi nhiều, mà tớ thì làm gần BigC nên tớ hay tranh thủ mua hàng. Tuần nào tớ cũng mua, hoá đơn đều trên 1tr cả. Nếu tính riêng tiền hàng gửi cũng trên 500k. Nhưng khi nhân viên chở hàng về nhà cho tớ thì cằn nhằn là nhà xa, là không chở qua cầu( cầu Chương Dương) , làm tớ rất khó chịu. Nói thêm là tớ làm cách BigC có 500m nên hàng ngày tớ đều đo công tơ mét, nằm trong phạm vi 15km mà.


Đợt 1,2,3: chở hàng đến nhà tớ sau 2 ngày


Đợt 4 chở hàng sau 3 ngày, mà tốn mất mấy cuộc điện thoại


Đợt 5 thì kêu người nhà nhà tớ trả thêm 30k vì nhà xa


Tớ thấy rất khó chịu, nên đã gửi thư phản hồi tới BigC nhưng cũng không thấy họ trả lời gì cả. Số đt hotline thì luôn bận.


Hoá ra Big C chỉ chở hàng những chỗ gần thôi ah, hay quy định chỉ là quy định nhỉ. Hay là họ đi 1 vòng thành phố rồi mới qua cầu nên nó xa hơn tớ đi đường thẳng??? Bức xúc quá, từ giờ tớ chả mua ở Big C nữa, mua ở siêu thị gần nhà, đồ đông lạnh đỡ hỏng.


Có mẹ nào làm ở Big C không, trả lời hộ tớ