Em với chồng em yêu nhau 6 năm, mới cưới được 4 tháng các mẹ ạ. Hôm vừa rồi nhà chồng có đám cưới, em đi hộ vật mặt còn lão chồng phè phỡn đã đành, thôi thì làm dâu thì phải vậy, cơ mà em lại phát hiện lão đi chơi xóc đĩa các mẹ ạ. bình thường thi thoảng chồng cũng đi đánh bài, nhưng đại khái là anh em đánh vui vui thôi, cũng có chơi tiền nhưng tí teo không đáng kể. Hôm nay đánh bài em mới phát hiện ra chồng thua hết 4tr5, tiêu hết sạch cả tiền trong ví luôn. :-S:-S:-S:-S Em tức quá, nhưng cũng chưa làm rộn lên vội, lúc đó có em với cả mẹ chồng ở đấy, nên em chỉ nói với mẹ chồng, không ngờ là mẹ chồng và chồng cãi nhau to :((:((:(( tới khi về nhà ( hai vc em ở riêng ) anh ấy đổ tại em nên mới gây ra chuyện như thế, hai vc lại cãi nhau to, và kết thúc bằng việc em ăn mấy cái bạt tai :((:((:((:(( Hôm sau em đi khám, phát hiện mấy cái bạt tai đó làm em bị thủng màng nhĩ, tụ máu và sái khớp thái dương, chứng tỏ ra tay không nhẹ. :(:(:(
Vừa chán nản vừa thất vọng, mấy ngày nay em đình công, tránh xa ông chồng ra một chút để bình tĩnh mà suy nghĩ. Chồng cũng có vẻ biết lỗi, xin lỗi rồi nấu ăn rồi các kiểu, nhưng em chưa hết sốc các mẹ ạ. Nghĩ đi nghĩ lại, hiện giờ chúng em có nhiều cái ràng buộc, không thể nói bỏ là bỏ ngay đc, vả chăng bây giờ chúng em cũng đang ở trong giai đoạn thích nghi với nhau mà, nên có lẽ vài ngày nữa rồi em cũng sẽ bỏ qua thôi, nhưng mà phải khống chế ngay cái kiểu thượng cẳng chân hạ cẳng tay này lại, không sau này chỉ có em là khổ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về. :D:D:D
Thế nên hôm qua, em đi sắm hẳn 3 cái dùi cui điện một cái lọ xịt hơi cay để sẵn trong nhà, mất teo của em gần 3tr. em cũng sắp xếp hồ sơ bệnh án của em đầy đủ, để về báo cáo với bmc, tất nhiên cũng chẳng hy vọng họ thương cảm hay bênh vực, em cứ chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ nhận đc phản hồi kiểu " con làm vợ thì phải nhẫn nhịn " em chỉ muốn nói cho họ biết con trai họ nhthe thôi, sau này có chuyện gì còn dễ bề nói chuyện, vài hôm nữa em sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng, nếu để xảy ra chuyện như lần này nữa thì chắc chắn là em phắn.
Haz, nghĩ người ta mua dùi cui để đối phó trộm cắp rồi bọn côn đồ ngoài đường ngoài phố, mình đây đã không đc bảo vệ thì thôi còn phải đối phó với chính chồng mình, buồn nhỉ. :( viết chia sẻ với mọi người thế thôi, có ai có cao kiến gì nữa thì tư vấn cho em với ạ. @};-@};-@};-@};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nói đùa vậy chứ em đã chọn...