Hồi đi học m cực kỳ ghét môn Anh. Vì răng? Vì ngu. Ừ ngu cực luôn ý. Đã ngu rồi còn giác nữa. Phát âm không được, từ vựng không xong, ngữ pháp thì càng không biết gì, cô châm chước không thì có bạn bày mới họa may qua môn. Tới khi ra trường thì nghe đâu có bằng B tiếng Anh mới dễ xin việc, rứa mà m cũng không thèm học luôn, vì m ghét tiếng Anh lắm. Chắc rứa chừ mới không theo ngành được =)))
Bởi rứa ta nói, chừ ưng dạy con học tiếng Anh cũng khó. Có biết chi mô vẹ. Đọc thì cứng sừng sững, ngang hơn cua. Sợ dạy sai sau ni con khó sửa. Mà cái tuổi của con thì rất mau nhớ, không thể lãng phí được, càng lớn con càng học nhiều môn, càng không có thời gian học nữa. 
Cũng may, Monkey Junior đã đồng hành cùng mình. Bản thân cũng dành ra một chút thời gian để học với con mỗi ngày. Mà hay nha, vừa có âm thanh, vừa có hình ảnh cụ thể, giọng đọc lại chuẩn bản xứ nữa nên con học rất ok, thích thú. M cùng học với con nên là cũng biết thêm một số từ vựng. Trước đây m học mãi chả nhớ, mà giờ học với con vài lần là nhớ liền mới siêu chơ, nhưng phát âm vẫn dở ẹc 
Mà kệ á, m nghĩ cái gì cũng phải luyện tập, làm gì có ngày một ngày hai mà được liền. m tin một ngày m có thể phát âm tốt hơn, con học giỏi hơn, quan trọng là phải kiên trì. Có một cái hay là con có khả năng phản xạ tiếng tiếng Anh tốt hơn khi học với Monkey. 
Có ba mẹ nào muốn đồng hành cùng 2 mẹ con m không ạ? Monkey vẫn đang có chương trình KM, khóa học chỉ còn 449 k/năm thôi, tính ra mỗi ngày chỉ cần đầu tư hơn 1 k cho con. Ba mẹ đừng bỏ lỡ nhé!
Link khóa học cho ba mẹ tham khảo ạ:
Tiếng Anh cho trẻ mới bắt đầu 0 - 10 tuổi Monkey Junior
Giỏi tiếng Anh trước khi lên 10 Monkey Stories

