Tớ đang cảm thấy thất vọng và cái cảm giác đau, đau lắm mà không thể làm gì được. Đành lên fr viết và mong mọi người share cho tớ chút ít kinh nghiệm, giải pháp, biết đâu tớ sẽ vượt qua được tình cảnh hiện nay.


Tối qua, tối Valentine. Nhà tớ cũng chỉ ở nhà chơi thôi, thằng nhóc nghịch ngợm iphone của ông xã, tớ vô tình đọc được một tin nhắn và phát hiện ra ông xã tớ chơi cờ bạc. Bao nhiêu tối về muộn (11-12g) đều với một lý do ngoài công trường xảy ra sự cố hoặc phải tiếp khách về muộn thì bây giờ tớ hiểu ra rằng: ông ấy ngồi đánh bạc, không cả thèm nghe điện thoại của tớ gọi và về thì nói dối tớ. Tớ thì ghét nhất thói cờ bạc, một lần tớ đã tha thứ và ông ấy hứa sẽ ko bao giờ lặp lại nữa. 4-5 năm qua, tớ tưởng rằng ông ấy bỏ được cái thói đó. Vậy mà không ngờ rằng ông ấy vẫn chơi ngấm ngầm và nói dối tớ không ngượng mồm. Trong khi đó tớ cứ lo lắng, khắc khoải mỗi khi ông ấy về muộn, không nghe điện thoại, tớ chỉ lo ông ấy ra công trường làm sao??? Bây giờ biết được sự thật tớ thấy mình như con ngốc ấy.


Tớ sẽ phải làm gì??? Tớ muốn chia tay vì lòng tin bị phản bội, nhưng tớ lại nghĩ đến con cái??? nếu tiếp tục sống thì tớ phải làm sao đây??????