Đang ngồi nói chuyện cùng MĐ và AR thì có đt của CD, AR ra hiệu cho mọi người yên lặng để nói chuyện đt với CD. Cùng lúc con vừa ăn xong, mẹ chạy ra ngoài bếp xả khăn ướt để lau miệng cho con, vào thì thấy con lôi trong ngăn kéo cái tả giấy ra cho vào miệng nhai, mẹ hét toáng lên " Đánh mày giờ". Xong giựt mình quên là AR đang nói chuyện với với CD, mẹ bất lịch sự quá. Sau đó mẹ ngồi đợi coi bác con có mắng mẹ ko, bác nghiêm lắm, mà bác nói chuyện với V xong chẳng nghe bác nói gì mẹ cả.


Chợt mẹ chạnh lòng nghĩ đến ba con, trước kia ba con nói chuyện đt với BN, mẹ la con thì bà nói là mẹ chửi bà, ba nghe lời bà xông vào đánh mẹ, lúc ấy mẹ mới sinh con đc vài tháng ko kiêng cữ, sức khỏe yếu. Nghĩ đến thế mẹ lại buồn muốn ôm con đi thật xa.