Chào cả nhà!


Trước đã có lần em kể tâm sự của em về gia đình em rồi. Hôm nay, em lại stress và muốn kể lên đây cho đỡ bức xúc. Số là em có 1 thằng em trai (Sn86), nó đã lấy vợ (Sn89) và có 2 con. Bố em mới mất gần 100 ngày thôi. Từ hồi bố em bị bệnh (8 năm trc), nhà k có ng đàn ô dạy dỗ, thằng em em nó càng ngày càng đua đòi, khốn nạn. Lại được thêm sự nuông chiều của mẹ e, nên nó càng đc nước lấn tới. Nhà em là một đại gia đình. Ông bà, cô chú, bác ruột.. đều ở cạnh nhà nhau hết. Nhưng đất nhà em không tốt nên đàn ông nhà em đều không mất sớm thì lại bệnh tật, không bệnh tật thì lại điên điên khùng khùng. Thằng này nhà em ắt hẳn nó có vấn đề, ra đường ai có thái độ k tốt là nó lao vào oánh luôn, bất kể đàn ông hay đàn bà. Và giọng lúc nào cũng như mình là ng hiểu biết lắm. Trong khi trình độ thì là học đến lớp 6 vì oánh cô giáo mà bị nhà trường đuổi, sau lớn lên, lại đua đòi hút hít, bị đưa đi trại mất 1,5 năm... Tháng nào em cũng đeò mẹ e đi thăm nó. Đến khi nó về, nó tưởng nó là TRỨNG VÀNG TRỨNG BẠC của mẹ nên càng lên nước. Đòi gì không được là nó bỏ nhà đi, nhưng đó là mấy năm trc, từ hồi bố em bệnh, nó đòi gì k đc là nó đập phá đồ đạc. Bố em bị Ung thư, 1 năm tròn em đi lại như con thoi ở trên viện vậy mà cái thời gian nó lên trông bố k đếm qua hết đầu ngón tay. Con em dâu em nó cũng vậy, bố chồng ốm, không đc 1 lần lên thăm. Cho đến khi bố em yếu quá rồi,chuyển về BV gần nhà để có gì tiện còn về nhà kịp thì nó mới chịu vác cái mặt nó lên. 1 năm trời đấy các chị ạ.


Bố mất chưa được 10 ngày, 2 đứa nó đánh nhau, con vợ nó đùng đùng xách va li về nơi sx, xong mẹ em bảo có gì thì có tao ở đây, xem nó dám làm gì mày? Thì nó cong cớn lên nói: Anh ấy đánh con thì mẹ làm gì đc hả? Rồi cứ thế cắp đít đi. Mẹ em giận quá, kệ vợ chồng nó luôn. Đấy thế nhưng chỉ đc mấy ngày, nó quen cuộc sống đầy đủ, cơm no bò cưỡi trên này rồi (sáng ngủ 10h dậy, dậy thì cho con ăn rồi đến nó ăn, nó trông đứa bé, còn mẹ e trông đứa lớn, ăn cơm xong, nó lại ngủ tiếp, chiều dậy nấu cơm rồi ăn cơm, hôm nào nó dỗi mẹ em là nó lại k thèm nấu cơm luôn, cho tự đi mà nấu với nhau... ) Cái nhà, cái cửa tuyệt nhiên ít khi cầm đến cái chổi... và đặc điểm đó là LUÔN LUÔN NÓI TRỐNG KHÔNG VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI . Không có chủ ngữ, vị ngữ như nói chuyện với bạn bè các chị ạ. Mẹ em bảo bao nhiêu lần rồi. Vẫn thế


Cao trào là cách đây hơn 1 tháng. Thằng chồng nó sau 4 năm ăn bám cùng vợ và 2 con, thì đòi tiền mẹ để ĐI CHO VAY LÃI. Các chị có thấy nó ngu k? Đồng tiền làm ăn chính đáng, đổ mồ hôi, sôi nc mắt còn khó, huống chi nó định sống = cái nghề đó. Nó xin tiền để cho ng ta vay lãi rồi nó hàng tháng tằng tằng có tiền tiêu các chị ạ. Mẹ em chỉ khuyên là kiếm cái việc gì đó mà có tương lai, nó sẽ đem lại hiệu quả thì mẹ em sẽ cho tiền... Nó xin không được, chắc đang cú rồi. Có hôm, mẹ em đang ở trong nhà trông thằng lớn thì 2 vợ chồng nó đập đồ ở gian ngoài ( Em hôm đó lại đi đón con bạn), con vợ nó thì cứ ôm thằng chồng kêu THÔI THÔI THÔI... thằng này đc thể đập nát hết cả bộ bàn ghế, xoong nồi, ấm chén.... Mẹ em không hiểu gì cả, sau thấy con vợ nó cứ ôm thằng kia mà can, thì chứng tỏ k phải vợ chồng nó cãi nhau. mà con yêu tinh này đợi mẹ em vào nhà và ngồi kích chồng nó, mẹ k cho tiền, mẹ thế này, mẹ thế nọ. Để nó điên lên, đập đồ...


Mẹ em thất vọng và đau lòng quá...Không nói đc câu nào, chân mẹ em lúc đó còn đang bị gai ở vùng đầu gối, có đi đc đâu... Thế mà cụ vẫn lết đi ra đường, đi lang thang. Em về nhà thì thấy nhà cửa tan hoang, ngay lập tức đi tìm mẹ...Thì k thấy biết ngay mẹ có chuyện. Gọi đt thì mẹ em k bắt máy... Sau mới biết cụ gọi taxi đi vô định, đi mãi rồi lòng vòng thế quái nào xuống tận Sơn Tây. Em cả đêm hôm đó ngoài đường tìm mẹ. Em gọi mãi cho thằng kia k đc, vc nó cũng lôi con nó bỏ đi ngay sau khi mẹ e đi.E gọi cho nó k đc, e mới nhắn tin là " MẸ T ĐÂU? TRẢ MẸ T LẠI CHO T, MẸ T CÓ LÀM SAO THÌ CHÚNG MÀY ĐỪNG TRÁCH"...thế là nó điên lên, gọi lại em bảo" Tao về ngay đây, tao sẽ giết chết hết chúng mày"... Ngay lập tức nó phóng về nhà, may cho em lúc đó đang trên đường tìm mẹ. Cô dì chú bác call em liên tục là đừng về, về giờ là nó chém đấy. Nó dọa tất cả cô dì chú bác là ĐỨA NÀO DẤU EM THÌ SẼ BỊ NÓ HÚT MÁU